Bài Thơ: ĐÔI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÔI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÔI NGÃ ĐƯỜNG TÌNH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thôi anh nhé đường tình đôi ngả
Ta trở thành xa lạ không quen
Lối khuya vàng võ ánh đèn
Lòng trào dâng sóng đan xen nỗi buồn

Mùa lỗi hẹn mưa tuôn xối xả
Thương thân cành rụng lá thềm rêu
Hoa tàn phai sắc mĩ miều
Cánh chim lẻ bạn tiếng kêu não nùng

Duyên chẳng vẹn không cùng chung bước
Giữa dòng đời xuôi ngươc bể dâu
Vỡ tan giấc mộng yêu đầu
Lòng người ai biết nông sâu mà dò

Bao năm tháng con đò bến đợi
Bóng người đi vời vợi chân mây
Xót xa héo úa tim gầy
Đường tình đứt đoạn những ngày mưa dông.

BẰNG LĂNG TÍM
29/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay và sâu lắng lắm, bạn
Thiệt thiết tha và cảm xúc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Hay

Nguyễn Thiện Hoà
Nguyễn Thiện Hoà
6 years ago

Bài thơ hay . Càng buồn càng có thơ hay !

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Bài Thơ hay! Chúc Bắng Lăng Tím ngày CN vui vẻ nhé!

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm ah

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Thơ ai day dứt cõi lòng
Đường tình hai ngả vời trông nỗi niềm .

Thơ tâm trạng thế em gái Bằng Bắng Lăng Tím ui .
Chúc em vui vẻ cuối tuần nha em .

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay, cảm xúc lắm em gái, chúc em ngày chủ nhật vui vẻ

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ hay em à Bắng Lăng Tím

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Rất tuyệt vời,chúc em cn vui vẻ hp

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bài thơ thật nhẹ nhàng hay lắm đấy Bắng Lăng Tím ạ !

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Một bài thơ tình STLB rất hay nhưng nghe cách trở hơi chút buồn. Chúc tác giả ngày cuối tuần vui hp bên gđ nhé BLT

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

ĐÔI NGẢ ĐƯỜNG TÌNH
Thôi anh nhé đường tình đôi ngả
Ta trở thành xa lạ không quen
Lối khuyêu vàng võ ánh đèn

Phận số anh THƯỢNG ĐẾ đã an bài cho cuộc tình bé nhỏ….
Chúc em !

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm. Chúc mừng em nha.

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

…… ĐỪNG NÓI CHIA LY …***
*
Thôi em ạ… xin đừng như thế
Lở hẹn thề đâu dễ quên nhau
Còn đây luyến nhớ ngọt ngào
Đường tình đôi ngã lệ trào khoé mi

Nay lỗi hẹn nhưng lòng không đổi
Anh vẫn thầm vẫy gọi tên em
Mặc cho mưa có rơi thềm
Cánh hoa phai sắc dịu êm vẫn còn

Anh vẫn nhớ bao lời hẹn ước
Ước cho mình mãi được nên đôi
Tiếng yêu da diết qua rồi
Còn chăng nổi nhớ chơi vơi ngõ sầu

Dây đứt đoạn con đò xa bến
Vỡ mất rồi mối nhện đường tơ
Trôi theo con nước lững lờ
Chia ly đôi ngã bến bờ còn vương…
……………
P/S : Cố nhân nay vẫn ngọt ngào
Lời thơ mộng mị vì sao hỡi nàng
Trong thơ lệ đẫm hai hàng
Buồn vui khó đoán ngỡ ngàng khó tin…

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay quá buồn não nuột chúc em vui

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Ôi hay lăm em chúc em cuối tuần vv hp

Tường Loan
Tường Loan
6 years ago

Bài thơ rất hay em à
Chúc em buổi trưa vui vẻ nha

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay lam em nhe

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Thơ hay chúc em cuối tuần vui vẻ nhé

Maria Le
Maria Le
6 years ago

DUYÊN THỪA

Ngắt một đóa hoa Quỳnh anh tặng
Trả cho em nồng mặn một thời
Quắt quay ánh mắt, bờ môi
Duyên thừa… khẽ chạm, đứt đôi tơ tình

Mùa lỗi hẹn chúng mình xa mãi
Đêm Đông dài sợ hãi lên ngôi
Hứa yêu trọn kiếp trọn đời
Duyên thời bén gót , nợ lời trăm năm

Thì thôi trách phận tằm mỏng mảnh
Kén còn non chẳng sánh thành tơ
Cười anh , em chỉ ngu ngơ
Hoa tàn phai sắc bây giờ… nào thơm !?

Bướm thích lượn, thích vờn họa dại
Sâu suối nguồn sông chảy biển khơi
Thân em bé nhỏ giữa đời
Nông sâu sao tỏ lòng người đa mang

Chúc tím của chị vui nha … hihi ko bít sao chị họa buồn thế …

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Trần Khiên
Trần Khiên
6 years ago

Chúc mừng Bắng Lăng Tím

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Thơ buồn cũng chỉ là thơ
Người buồn cũng chỉ ngẩn ngơ nhớ người

Hê hê bài thơ hay lắm Bắng Lăng Tím ơi. Buổi chiều cn vui vẻ nhé

Hoa Lương
Hoa Lương
6 years ago

Bài thơ hay qúa nàng

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Tím ui ! Buồn thật đấy !

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Hay em ạ. Chúc em buổi tối vui vẻ

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Wa hay chị iu Bằng Lăng Tím ưi

Nguyen Anh
Nguyen Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Thơ hay quá chị gái iu à

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá cơ

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Chỉ là thơ nhưng buồn tâm trạng quá e iu ơi

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

TÀN THU

Thu trút lá …mưa chiều giăng đổ
Tiễn em đi …con phố lạnh lùng
Ngõ nào giờ đã không chung
Còn đâu những buổi mình cùng đón đưa

Môi tươi thắm ..hoa vừa chớm nụ
Quán khuya mình …ngồi trú qua giông
Tay đan sưởi ấm tình nồng
Nhìn dòng sông lặng mênh mông nỗi sầu

Tình THU ngỡ …xây mầu hạnh phúc
Cuộc vui nào… đến lúc phải tan
Còn đâu giấc mộng thiên đàng
Đường quen lối cũ thênh thang một đời

Chiều nay bổng…vợi vời nỗi nhớ
Ta với em …chẳng nợ ân tình
Tàn rồi một thuở phiêu linh
Xây mồ chôn cất mối tình thiên thu.
H . A
Mình chia tay em nhé Yên Bình

Vũ Đức Quý
Vũ Đức Quý
6 years ago

Bài thơ buồn lại nhớ đến bài hát :
“Thôi nhé anh ơi ta đã xa lạ rồi
Ta chẳng còn gì để lưu luyến nhau:
Bước chân đi là biết duyên lỡ rồi
Nêu gặp giữa đường thi cũng như chẳng quen!

Trăng Thơ
Trăng Thơ
6 years ago

Tâm trạng quá chị ơi! chúc chị thật vui và luôn dồi dào thi hứng chị nhé

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Hay lắm. Chúc mừng em

AN Viên
AN Viên
6 years ago

GIÃ BIỆT
Hoạ

Âu duyên nợ thuyền quyên kiếp trước
Lối phong trần vội bước qua nhau
Nghĩa xưa đổi sắc thay màu
Vun vào ngõ hạnh thương đau xa rời..

Nào hay biết phương trời cách trở
Nỗi dặm trường bến lở phôi pha
Bao đêm canh trắng lệ nhoà
Chiều qua bến đục bóng tà .. lạnh vai

Nào ngỡ tưởng tình sâu đậm mãi
Rụng trái sẩu hoang hoải tim đau
Xót xa trong dạ tâm nhàu
Bên cầu ô thước dãi dầu tấm thân

Đành tiễn biệt một thời hương phấn
Ngã rẽ đời vướng bận trần ai
Đành buông duyên phận an bài
Chữ tài , chữ mệnh .. cùng ai.. chia rời..?

ĐVA 30/10/17

Scroll to Top