ĐÔI MẮT VÙNG CAO
Thơ: Mạc Phương
Hãy nhìn vào mắt em
Để thấy hồ nước rộng
Nhưng rất đỗi êm đềm
Trong khoảng trời thơ mộng.
Đôi mắt ấy ngây ngô
Khi nhìn đời đơn giản
Cũng nhiều lúc hồ đồ
Buồn rầu hay than vãn.
Vẫn biết chỉ là mơ
Một món quà tự tạo
Bởi khao khát thẫn thờ
Gặp người dưng hữu hảo.
Quanh quẩn chốn vùng cao
Ít dịu dàng nữ tính
Cười nói chẳng ngọt ngào
Với nghĩ suy lỉnh kỉnh.
Sau đôi mắt rưng rưng
Là bóng hình thương nhớ
Xa cách khoảng nghìn trùng
Mong trở thành duyên nợ
Đôi mắt ở vùng cao
Mới ngây ngô đến vậy
Nén chặt giọt lệ trào
Mộng tình yêu tin cậy.
MP 22/4/2020
Ảnh internet
Tuyệt vời lắm chị
Trong veo đôi mắt ấy
Giấu gió rừng đại ngàn
Giấu non cao xanh thẳm
Giấu ngọt ngào luyến thương
Ôi đôi mắt vấn vương
Xin đừng hờn đừng dỗi
Mùa theo mùa nông nổi
Dâng chật tim yêu thương
Biển hồ em đôi mắt
Sóng vỗ ngàn khơi xa
Ánh trăng vàng đắm đuối
Chìm đáy mắt diết da
Mi ngoan em nhẹ khép
Đợi giông bão sẽ qua
Và yêu thương về lại
Nồng nàn nụ hôn xa .
Ngày mới an vui nhé Phương Mạc
Rất tuyệt vời bài thơ về đôi mắt rất hay
Đôi mắt tuyệt vời, bài thơ hay dễ thương
Thơ hay lắm!
Đôi mắt em vẫn vậy
Hiền dịu và lung linh
Như vòng cung chứa tình
Mơ nhìn đôi mắt ấy
Bài thơ rất hay
Chúc em gái MP ngày mới dạt dào niềm vui hp
Thơ hay quá
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay thi hữu !
Ngày mới vui vẻ chị nhé
Rất tuyệt vời em à
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay hình đẹp
Sao mà em khéo thế
Nhìn cửa sổ tâm hồn
Gợi cảm thêm vần thơ
Mang về theo nỗi nhớ
…nhìn em đẹp quá
Sơn nữ tình thơ
Tim bỗng dại khờ
Ngẩn ngơ thương nhớ
Mắt em đẹp quá
Lóng lánh hồ thu
Tan giá sương mù
Đưa anh vào mộng…
Rất hay
Hay…Cảm ơn.
Bờ ao nước trong veo. Bờ ao nước đợi chờ ai.
Rất hay
hay nhin vao mat a em se thay tinh cao bien rong
Rất hay?
Chúc mừng em thơ rất hay ảnh đẹp
mắt em là cả một tình yêu thương vô bờ đó em
Bài thơ hay lắm
Em đẹp tựa trong tranh.
Làm lòng anh ngây ngất.
Muốn tỏ tình chân thật.
Được cận kề bên em.
Trao nụ hôn môi mềm.
Hỡi em ơi có biết.
Tình yêu anh bất diệt.
Hãy đồng ý anh nha.
Ta về chung một nhà.
Và thật là hạnh phúc.
Thơ bài nào cũng hay và nhất là ảnh đẹp mê hồn luôn Mạc Mạc Phương ơi hihi.
Lâu rồi ko gặp bạn khỏe ko.
Chúc ngủ ngon mơ đẹp.
Đầy nữ tính,rất hay…Cảm ơn.
Hay quá em ơi
Đôi mắt huyền e ấp
Thật đẹp biết bao nhiêu
Hay lắm em