Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÔI MẮT
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Đôi mắt ấy ngày xưa
Đã một thời đưa lời yêu vào mộng
Đã một thời tràn đầy bao khát vọng
Của tình yêu, của vương vấn hoài mong…
Đôi mắt lạc loài xa vắng giữa hư không
Cho bao nhiêu nỗi lòng thiết tha mong ngóng
Giữa chốn phong trần tôi gói lại mang theo….
Ngày tôi xa em
Đôi mắt buồn nức nở
Tức tưởi giữa cuộc đời, còn lắm nỗi xót xa…
Rồi mùa thu trôi qua….
Theo những mùa đông lạnh giá….
Đôi mắt ngày xưa, chẳng còn sưởi ấm nỗi tâm hồn
Giờ thấm đượm nỗi buồn, nhẫn nhục lẫn yêu thương
Đẫm giọt sầu rơi thao thức những đêm trường…
Dường như nỗi đau của thời gian
Đã làm đôi mắt năm xưa hóa đá…
Ngày tôi quay về
Tìm đôi mắt ngày xưa..
Tôi vẫn mãi yêu em một tình yêu rất lạ
Nhưng chẳng thể mang cho em tất cả
Chẳng thể cho em mộng đẹp mỗi đêm về
Bởi tôi chẳng còn con tim mãi vẹn nguyên
Để có thể làm em yêu thêm lần nữa
Để đôi mắt của em không còn ngấn lệ
Đôi mắt của cuộc đời chẳng phải vướng đau thương
Tôi chỉ có thể cho em
Người bạn bước chung đường
Để tôi cùng bước mãi bên em bao tháng ngày còn lại …

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Sáng Hồ
Ngọc Sáng Hồ
8 years ago

Hay lắm em. Vui nha…

Ngọc Lan
Ngọc Lan
8 years ago

Tuyệt lắm bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm- Cám ơn Phu Sy

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Bài thơ hay lắm ! Chúc em ngày mới vui nhiều nhé !

Minh Chieu Bui
Minh Chieu Bui
8 years ago

Hay nhé

Bích Tuyn Đoàn
Bích Tuyn Đoàn
8 years ago

Đôi mắt ai ngang qua
vướng hồn tôi ở lại
chia tay về nhớ mãi
đường đi mộng trải dài

Đôi mắt ai thôi miên
thêm nụ cươì ngoan hiền
khiến lòng tôi xao xuyến
chợt thấy đời bình yên

Đôi mắt ai độ lượng
trong em cả thiên đường
tôi thẩn thờ vương vấn
ôi đôi mắt tôi thương ….

Ngoc Nguyên
Ngoc Nguyên
8 years ago

Thơ hay

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Đôi mắt em có những điều chưa nói
Nhưng tim anh đã nghe thấy lời yêu
Đôi mắt em ru hàng lá ban chiều
Làm xao xuyến mùa thu trong ngỏ vắng

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay . Phú Sĩ

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
8 years ago

“Mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh. Khi chớm thu về một sớm mai”( Quang Dũng)

Thangmai Cao
Thangmai Cao
8 years ago

Thơ hay quá. Chúc ngày mới may mắn an lành nhé.

Rose Rose
Rose Rose
8 years ago

Hay quá.

Diệp Diệp
Diệp Diệp
8 years ago

Đôi mắt lạc loài xa vắng giữa hư không
Cho bao nhiêu nỗi lòng thiết tha mong ngóng

Thư Đỗ
Thư Đỗ
8 years ago

Thơ hay,hình ảnh đẹp.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

(y) (y)

Ngọc Lan
Ngọc Lan
8 years ago

Rất tuyệt

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hay thế!

Scroll to Top