Bài Thơ: ĐÔI MẮT EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÔI MẮT EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đôi mắt em như mùa thu tháng tám
Đen láy dịu dàng trong sáng ngây thơ
Như mắt nai luôn ngơ ngác mộng mơ
Vời vợi thẳm sâu như hồ không đáy

Đôi mắt em như đại dương sóng dậy
Anh bị nhấn chìm tan chảy trong em
Ánh mắt hiu buồn man mác dịu êm
Như chiều mùa thu êm đềm lưu luyến

Đôi mắt em làm tim anh xao xuyến
Anh luôn sẵn sàng tự nguyện hy sinh
Đưa em qua mộng ước một cuộc tình
Sống bên nhau hai đứa mình hạnh phúc

Đôi mắt em sao vừa hư vừa thực
Đưa anh về nơi ký ức ngày xưa
Thuở bên sông ngày ấy gió thu lùa
Anh khờ dại em cũng vừa mới lớn

Đôi mắt em như sao mai buổi sớm
Khi tình mình vừa mới chớm nồng say
Ấm áp nồng nàn như nắng trên cây
Đốt cháy anh trong ngất ngây sung sướng.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Úc Trẻ
Úc Trẻ
5 years ago

Bài thơ rất hay hình đẹp.
Chúc anh buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

rất tâm đắc bài thơ hay tuyệt vời chuc mừng tg

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hay quá. Chúc anh

Phạm Tùng Trần
Phạm Tùng Trần
5 years ago

Tuyệt vời luôn. Em ơi

Nguyễn Thị Lụa
Nguyễn Thị Lụa
5 years ago

Bài thơ rất hay .cảm ơn a chúc ah buổi tối vv .

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Một bài thơ tình tuyệt đỉnh !!

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Hay quá là hay!

Phạm Tuyết Lan Phạm
Phạm Tuyết Lan Phạm
5 years ago

Ai đem mắt buồn gắn người xưa?
Bảo rằng yêu lắm, nói sao vừa!
Ta về xao xuyến nghĩ bâng quơ!
Xa xăm, lưu luyến buổi chiều mưa!

Mắt xưa còn đó, tâm hồn cửa.
Tầm xuân ngơ ngác, nhớ nhung thừa.
Trả đôi mắt ướt về nơi cũ.
Ngày thơ xưa ấy lắng nghe vừa.

Xin đôi mắt biếc trả ngày xưa.
Lời rao thương nhớ nay đã thừa.
Mắt kia thao thức, đêm trăng nhủ.
Dạ Nguyệt thương huê tàn phai úa.

Kim Anh
Kim Anh
5 years ago

Hay và ý nghĩa

Scroll to Top