Bài Thơ: ĐÔI LÚC TRẦM TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÔI LÚC TRẦM TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÔI LÚC TRẦM TƯ
Thơ: Mạc Phương

* Gửi lời chúc tới ai đó cũng là điều rất khó
Bởi cách xa nên đôi lúc trầm tư…
*************

Có những nỗi niềm chẳng biết gửi về đâu
Chỉ của riêng em nên viết bao lâu cũng đều như vậy
Mỗi câu từ chân thành chẳng biết người có thấy
Nét mi buồn đang che đậy sự xót xa.

Vùng đất hứa vẫn là của người ta
Em đâu thể tới thăm ngôi nhà hạnh phúc
Bến nước đời em dù trong hay dù đục
Cũng phải mỉm cười với thiên chức thiêng liêng.

Người phụ nữ vùng cao đứng lặng trước mái hiên
Ngắm dòng người ngược xuôi về những miền quê xa lắc
Họ cũng mang theo nỗi lo toan kéo dài dằng dặc
Dọc cuộc đời nhiều thắc mắc tại vì đâu ?

Mỗi số phận đều ẩn chứa nỗi sầu
Nhưng chắc chắn đều mưu cầu hạnh phúc
Vì muốn bình yên khi trái tim ấm ức
Nên em mỉm cười ở mọi lúc chưa vui.

MP 16/8/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ hay lắm MP.Chúc mừng em gái nha.

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Hiến
Nguyễn Văn Hiến
3 years ago

Rất hay nè

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp lắm….

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
3 years ago

Ko phải trầm tư làm gì bao nhiêu nỗi buồn em gửi hết cho anh thế là e sẽ nhẹ nhàng hơn….??

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
3 years ago

Tuyệt văn vời

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời thơ hay với tâm hồn thi sỹ
mỗi cuộc đời đều có những iu tư
nói sao cho người ta hiểu đời mà
cứ vô tư để đời thêm tươi trẻ
dù ai đó bơc thềm nhiều tiền của
nhưng cũng chỉ là vật ở ngoài thân
mọi thứ trên đời dẫu đâu có cho không
chỉ có tấm lòng là không giới hạn
bài thơ em làm người ta vui lại
đó chẳng phải là hp sao em…

cm em bài thơ hay hình đẹp

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , anh chúc mừng em gái nhé !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Oanh Do
Oanh Do
3 years ago

Chúc buổi tối vvhp nha cô giáo .!

Tài Vọt
Tài Vọt
3 years ago

Hay quá chị iu

Anh Quang
Anh Quang
3 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc mừng nhà thơ.

Tùng Lê Duy
Tùng Lê Duy
3 years ago

Xin chúc mừng !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Thơ gì mà hay quá…
Nó là của riêng anh phải không ?
…..MP….

Vũ Điệp
Vũ Điệp
3 years ago

Hay quá bài thơ em.

Trần Tiếng
Trần Tiếng
3 years ago

Chúc ngủ ngon

Đinh Hoài Nhưng
Đinh Hoài Nhưng
3 years ago

Thơ hay. Hình đẹp. Chúc mừng tác giả!

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay
Ngày mới chúc muôn điều tốt đẹp

N Singh
N Singh
3 years ago

Chào buổi sáng bà chủ

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp đầu tuần chúc em vui vẻ hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Rất hay Phương Mạc rm!

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Bộc bệch tâm trạng hay , nhiều người như vậy

Nhan Tran
Nhan Tran
3 years ago

Bài thơ hay lam bạn ảnh minh họa thật đẹp tuyệt vời lắm. Chúc tg vui vẻ khỏe mạnh an lành hạnh phúc bên gia đình.chào

Thang Nguyen
Thang Nguyen
3 years ago

Thật hay chúc mừng em

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Trầm tư để dą héo hon
Vui tươi thêm thẳm nụ cười trên môi
Tặng em một lẵng hoa tươi
Ngắm hoa như thấy người yêu bên mình…

Huong Co Nuong
Huong Co Nuong
3 years ago

chúc a/c buổi tối vui vẻ nha!!!

Son Tran
Son Tran
3 years ago

Có nhiều khi phải chấp nhận ngậm ngùi
Biết là xui vẫn phải vui ra mặt
Rồi quay đi và một mình lau mắt
Để người đời không bắt nạt và chê

Cũng có lần phải giả bộ ngô nghê
Để quên đi những điều dù không thể
Rồi trả vờ vui mừng cười ngạo nghễ
Dấu trong lòng bao dâu bể trầm tư

Rồi có lần chẳng biết thực hay hư
Thấy nhớ nhung cứ như vì duyên nợ
Rồi quyết tâm vượt qua bao trắc trở
Nhưng giật mình thấy sợ vì là mơ

Có lẽ nào chỉ tại bởi tình thơ
Đã khiến ta ngu ngơ rồi mơ mộng
Hay là vì nốt thăng trong cuộc sống
Mà tâm hồn ta bỗng chốc bị say

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Hay lắm lời bài thơ! Chúc buổi chiều an lành vui vẻ tươi hồng

Hung Trân Thê
Hung Trân Thê
3 years ago

Thơ mang nhiều tâm trạng, rất hay….

Scroll to Top