Bài Thơ: ĐỜI LÀ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI LÀ VẬY (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI LÀ VẬY
Thơ: Tùng Trần

Trong cuộc sống không gì là vĩnh cửu
Bao khổ sầu đang hiện hữu trong ta
Đừng trách than mà nghĩ đó chính là
Định luật đời bởi hai từ vay trả

Muốn trách người xét lại mình trước đã
Sẽ thấy lòng buồn bã nhẹ vơi đi
Đời vô thường có họp có chia ly
Cho những gì sẽ nhận về như vậy

Khi khổ đau sao oán đời đưa đẩy
Gieo hạt nào mầm ấy sẽ sinh xôi
Sống ở đời chớ đặt nặng cái tôi
Xem bản thân như mọi người ai nhé

Nếu quan tâm buồn vui cùng chia sẻ
Thì chữ tình đẹp đẽ biết bao nhiêu
Khi cuộc đời đang kiếp sống quạnh hiu
Hãy nghĩ về những điều ta từng đã

Nhớ rằng đời không quá nhiều nghiệt ngã
Trồng chân tình ắt cho quả ấm êm

07/02/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Nga
Thanh Nga
7 years ago

Sống ở đời chớ đặt nặng cái tôi
Xem bản thân như mọi người ai nhé..
Rất hay ạ…e tâm đắc 2 câu này thi sĩ ơi

Le Quyen Tran
Le Quyen Tran
7 years ago

Hay gê ạ

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Dạ bài thơ anh hay , ý nghĩa quá chuẩn luôn ạ ! Nắng rất thích anh !

Thanh Trinh
Thanh Trinh
7 years ago

tho cua ban rat hay

Bàng Lệ Thuỷ
Bàng Lệ Thuỷ
7 years ago

Tuoi tre tai cao!

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Hay quá ah.

Thanh Hằng
Thanh Hằng
7 years ago

Thơ hay quá em

Loan Phan
Loan Phan
7 years ago

Chia sẻ nhé thi sĩ Tung Tran ui.hay

Pham Tuyettrinh
Pham Tuyettrinh
7 years ago

Hay lam a oi

My Thao
My Thao
7 years ago

Hay qua ban oi

Út Dung
Út Dung
7 years ago

Vâng…thơ rất hay
Đời là vậy và mãi mãi vẫn là vậy
Không bao giờ có thể thay đổi vì tạo hóa dành phần sẵn cho mỗi người chấp nhận và trải nghiệm thôi…
Hì…chúc bạn của tôi luôn vui vẻ

杜玄貞
杜玄貞
7 years ago

Hay lam ban ak

Scroll to Top