Bài Thơ: DỖI HỜN XA !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ DỖI HỜN XA !!! ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Trời loang nắng… mắt thu hờn dỗi
Gió âm thầm bên lối hắt hiu
Riêng ta thấp thỏm vườn chiều
Bâng khuâng gót nhỏ hồn phiêu lạnh lùng

Nhớ ngày đó mình chung lối hẹn
Câu ước thề duyên bén đậm sâu
Mà nay ai lỡ gieo sầu
Vùi chôn kỷ niệm bên nhau ngọt ngào

Em là nắng gợi bao ước vọng
Ta ngập ngừng như sóng triền miên
Lòng sao vương vấn ưu phiền
Cho nhau khoảng vắng những đêm đợi chờ

Đôi mắt nhỏ ngẩn ngơ chiều vắng
Mây lam sầu trĩu nặng lòng ai
Gợi thương bóng dáng trang đài
Làm sao giấu được mắt cay lệ nhòa

Em có biết ! Tình xa mong mỏi
Chỉ một lần ghém gói cho nhau
Hay khi giấc mộng nhiệm mầu
Kề vai hạnh phúc gửi trao ngọt ngào

Đừng dỗi nhé ! Má đào yêu dấu
Con tim buồn dạ nẫu nuột hơn
Xin em chớ có mi hờn
Lệ rơi lối vắng …cô đơn ngõ này.
Chiều thu 24/7/17

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Hay lắm Lê Hoàng ơi rất tuyệt vời xin chúc mừng nhé

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay quá

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá à

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay lắm hình minh hoạ đẹp em ah

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Rất hay ban Ba iu! Tối vui vẻ
ngọt ngào hạnh phúc bên gd
đình nhé bạn.

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Tương tư
Chi rứa hỡi chàng!?

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Chúc anh buổi tối vui vẻ

Lam Da Lê
Lam Da Lê
6 years ago

Thơ hay .đúng Lê Hoàng chọn hình con nhỏ mặt bí xị…?

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bài thơ hay, tình yêu là.vậy giận hờn, nhơ thương khắc khoải chờ mong, ngôn từ cảm xúc tình cảm… Chúc mừng thấy L H

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Hay lắm anh

Scroll to Top