Bài Thơ: ĐỢI EM VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐỢI EM VỀ _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Con phố nhỏ hoa điệp vàng trải lối
Thoáng mơ hồ …em đứng đợi chờ anh !
Chiều công viên , lặng lẽ bước một mình
Gió thủ thỉ làm mông mênh nỗi nhớ

Em vắng bóng ..phố chiều như ngừng thở
Sông Hương buồn bỗng nức nở chơi vơi
Biết khi mô mình gặp gỡ vui cười
Cùng tâm sự riêng vùng trời hai đứa

Anh nhớ mãi… những gì em đã hứa
Sẽ trở về trong một bữa gần thôi !
Chẳng hiểu sao lòng thấp thỏm bồi hồi
Mong đến lạ …hỡi người ơi có biết

Anh sẽ đợi ! ươm tình mình tha thiết
Dẫu thế nào… lòng cách biệt bao nhiêu .

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay e

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Thơ hay lắm tg

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Hay quá em ơi Lê Hoàng….vẫn thích nhất dòng thơ BC em diễn đạt lối thơ luôn tuyệt vời !!!
Chúc em yêu hạnh phúc thành công nhé !!!

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Trân thành và tha thiết
Hay lắm người ơi!!!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Thơ hay tặng thi sĩ em đẹp thôi…???

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bát ngôn hay quá anh Lê Hoàng ui..!!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ hay ý thơ giàu cảm xuc chuc mừng thầy Giáo

Lê Ngừng
Lê Ngừng
6 years ago

Biết khi mô mình gặp gỡ vui cười
Cùng tâm sự riêng vùng trời hai đứa…
Hay quá lê hoàng!

Scroll to Top