Bài Thơ: ĐỜI CÔNG NHÂN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI CÔNG NHÂN (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI CÔNG NHÂN
Thơ: Tùng Trần

Đời công nhân vất vả lắm ai ơi
Đổi chén cơm bằng nụ cười héo hắt
Cũng có khi phải trả bằng nước mắt
Nhịn bao lời mà se thắt con tim

Đời công nhân chỉ biết sống lặng im
Sáng tinh mơ lo tìm đồ lót dạ
Khi gói mì tôm cùng ly nước lã
Chiều ổ bánh mì vội vã tăng ca

Đời công nhân cơm mắm muối dưa cà
Có kẻ phải..xa mẹ cha già yếu
Bởi kiếp nghèo với bộn bề túng thiếu
Cũng có người chữ hiếu chẳng trả xong

Đời công nhân như con nước giữa dòng
Cứ nổi trôi bềnh bồng không lối thoát
Nghĩ tương lai mà ngậm ngùi chua sót
Cũng phận đời sao chẳng được như ai

Đời công nhân gian khổ cứ miệt mài
Chẳng biết đâu chữ ngày mai tương sáng
Nên những khi lệ đêm trường lai láng
Thấy đời mình như một áng mây đen

18/0/2016
T$T

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Sao lại phải buồn chứ. Mình cũng là người làm công ăn lương nhưng lúc nào cũng thấy vui nè. Hi hi

Út Dung
Út Dung
7 years ago

Tung Tran

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Minh la cong nhan do ban.hu.hu.hu

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Tuyet! Tuyet lun ca oi!

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Chuc Tung Tran luôn vv va thành nha e!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

?

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay lắm Tung Tran
Thât qúa cảm động
Thật qus tuyêt voi

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Không việc gì phải buồn em à! Xã hội này mọi người đều phải bươn trải với cuộc sống mưu sinh chứ ko riêng gì công nhân đâu! Nhưng đổi lại tâm mình được thanh thản ko phải quá lo lắng và day dứt với nhg điều ko phải!
Em cứ vô tư mà sống
Cứ an nhiên thanh thản giữa cuộc đời!

Nguyễn Lựu
Nguyễn Lựu
7 years ago

Có mình trong đó….

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ thât tuyêt

Lam Thanh
Lam Thanh
7 years ago

Đời Công Nhân thân nhọc nhằn vất vả
Lấy mồ hôi đổi mắm muối dưa cà
Tâm thanh thản nhẹ tênh qua ngày tháng
Chốn bon chen gian dối dạ không màng
Không giàu sang vẫn đàng hoàng chữ Hiếu
Thiếu bạc tiền vẫn gói ghém chi tiêu
Dạy con trẻ biết bao nhiêu là đủ
Với những gì đang có dẫu không nhiều

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Đời công nhân thực ra là rất sướng.
Đặc sản dưa cà là điều không đơn giản.
Đi nước ngoài đâu dễ có để mà ăn.
Sau một ngày tưởng làm việc bao khó khăn.
Cứ vô tư nhấp chén anh chén chú.
Mọi công việc khác có sếp bụng bự.
Ông ấy vẫn làm dù đã quá nửa đêm.

Ngọc Nga
Ngọc Nga
7 years ago

Ôi!. . .,hay.

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Hay quá! Cảm ơn bạn đã thông cảm .

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

XH phân công mỗi người mỗi vc mà Tung Tran. Vui vẻ nhé bạn.

Phúc Ngô
Phúc Ngô
7 years ago

Nhiều người còn vất vả nắng sương
Còn chưa đủ ăn và lo toan tháng ngày

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay. Đầy tâm trạng. Chúc bạn ngày mới vvhp nha

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Thơ hay cam on ban hiêu đuoc noi Long người lao đông chúc ban ngày moi vui ve

Vy Nguyen
Vy Nguyen
7 years ago

Mỗi con người mỗi số phận thui bạn. Có tiền chắc gì sung sướng nên đừng buồn bạn nhé. Chúc bạn ngày mới an lành!

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

Hay lém nè sư huynh

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Đúng vậy bạn à

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Tung Tran Viet hay va cam Đong qua nhung Nghe buon cam nhan rat Sau sac ve nhung ban cong nhan Noi Chung da phan la vay . Ngay moi chuc ban Luon vui ve Viet nhieu tho hay de moi Nguoi cung thuong Thuc ban nhe !

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Tung Tran giỏi quá đấy

Vu Thi Bảo Quyên
Vu Thi Bảo Quyên
7 years ago

Bạn có biết cn như tôi phải đi làm tu 3h sáng đấy bạn

Tú An
Tú An
7 years ago

Ban tung tran cảm ơn . Ban đã hiểu dc nỗi lòng của ng lao động . Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hp

Bàng Lệ Thủy
Bàng Lệ Thủy
7 years ago

Dau vat va cung co gang nhom len.
Anh lua hong xua man dem bao phu.
Gang chat chiu lam nen dieu ap u.
Trai ngot ngao se chin moi mua thu

Su Hang
Su Hang
7 years ago

hay, hieu sau sac ve nhung nguoi cong nhan nhu toi day

Scroll to Top