Bài Thơ: ĐỢI CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỢI CHỜ

ĐỢI CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Ta biết đợi chờ mòn mỏi phải không em?
Tuổi xuân trôi qua nỗi niềm đâu trở lại
Ta biết tình em trong tim ta trĩu nặng
Một gánh ân tình sâu lắng phía trong nhau

Ta biết đợi chờ lòng em sẽ xót đau
Khi thấy người ta dạt dào bao thương nhớ
Những chiều mưa rơi chẳng có ai che chở
Những buổi nắng xa em than thở một mình

Ta biết đợi chờ như đêm đón bình minh
Em đủ yêu thương niềm tin anh ở đó
Có thể một ngày vườn hoa kia bỏ ngõ
Ta sẽ chẳng còn tìm lại bóng trời đêm

Vẫn biết trong ta tình yêu thương đủ lớn
Nhưng trái tim kia hờn dỗi chẳng đợi chờ
Tình yêu biết rằng chẳng phải ánh trăng mơ
Ta sẽ cùng em đợi chờ trong hạnh phúc.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Bài thơ thật da diết, hay lắm bạn a!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat tuyet .cam on thi sy xinh dep rat nhieu.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

tình sáng đẹp đầy hy vọng….

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đợi chờ sao…. cứ đợi cứ chờ…. sắt mài thành kim….. tuyêt nha

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay….Anh chúc em buổi chiều ấm áp nhiều thi hứng em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

bài tuyet hay..
tình yêu ko đợi ko chờ …
nhưng vẫn da diêt thương yêu… môt gánh ân tình sâlu lắng phía trong nhau ….
ta sẽ cùng em đợi chờ trong hạnh phúc…. tình yêu trong hy vong
câu kết có hậu

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay chị iu

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ hay tuyệt.

Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

Yes she is looking mature and cute

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt quá em Phú Sĩ!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Có những phút ta xao lòng mong đợi
Một mối tình thầm lặng có từ lâu
Em rất muốn tình yêu là muốn thưở
Phải lòng anh say đắm những chiều mưa …..
Bài thơ em viết đúng với tâm trạng của những người như vậy

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm . Phú Sĩ ngày mới an vui …

Yến Vũ
Yến Vũ
7 years ago

Thơ hay . Đầy nuối tiếc !

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Chờ ai ..? Chờ đến bao giờ … Mấy thu thuyền đã xa bờ….

Viên Ngọc Sáng
Viên Ngọc Sáng
7 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá em ơi

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay, hình đẹp.

Quang Minh Dinh
Quang Minh Dinh
7 years ago

Thơ rất hay ! Tôi rất thích !

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Hay rứa bạn

Scroll to Top