Bài Thơ: ĐỢI CHỜ NGÀY MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỢI CHỜ NGÀY MỚI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỢI CHỜ NGÀY MỚI
Thơ: Mạc Phương

Đêm đã muộn, ánh trăng mờ chếch bóng
Em buồn teo, mong chóng đến sớm mai
Sau bức màn trằn trọc tiếng thở dài
Trong xa thẳm bóng trang đài tha thướt.

Một nỗi buồn mênh mang nhưng hài hước
Cả cuộc đời chả có được thứ gì
Nằm nhặt nhạnh gom tất cả sân si
Tô màu áo hiếu kỳ khi xuân muộn.

Ngày hai mươi nhóm lửa hồng cho đượm
Tặng em nha… để nhuộm đỏ má hường
Một chút thương một chút nhớ đơm hương
Len nhè nhẹ trên đoạn đường gặp gỡ.

Cảm ơn anh đã cho em khất nợ
Cả một đời vẫn bỡ ngỡ như xưa
Hai mươi này… chẳng muốn khóc như mưa
Bởi mong anh tặng người đưa đò cũ.

Bó hoa hồng cùng bức thư ấp ủ
Một lời yêu đã im ngủ bao ngày
Đủ cho tâm cái cảm giác say say
Tháng mười một…năm nay niềm hạnh phúc.

MP 19/11/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Phan
Trinh Phan
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, ngày đầu tuần chúc bạn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Bài thơ hay lắm !

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Thơ rất hay, ngôn từ rất đẹp. Chúc mừng tg…

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị yêu
Chúc chị buổi trưa vv

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Người chèo đò sao cứ ẩn dung nhan
Mà ý thơ hơn cả tằm rút ruột
Cứ nghèn nghẹn để cho tình trăn trở
Cứ mông lung để nhớ mãi hoàn hành

Mac Tâm
Mac Tâm
5 years ago

Mắt. hướng xa xa dáng ngọc ngà
Môi. hồng tươi thắm nở cùng hoa
Chờ. trông hạnh phúc trao người lạ
Đợi. đông tàn úa cõi lòng ta…………………..

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
5 years ago

Mạc Phương thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Thơ rất hay Mạc Phương

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
5 years ago

Bài thơ hay; chúc em luôn trọn niềm vui.

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé Ấm áp dễ thương lắm bạn

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời
Mến chúc bạn thành công trên mọi lĩnh vực nhé

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm nàng ui

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài thơ hay quá chúc em gái 20/11 thật nhiều hạnh phúc mãi trẻ khỏe vui vẻ nha

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chúc chị chiều vui vẻ ạ

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương thơ hay quá em ơi nhưng chứa đựng một nỗi buồn man mác Xa xăm

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối nhiều vui vẻ em nhé!

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời bạn hiền ơi

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ rất hay, xin chúc mừng

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài viết này hay lắm Minh Vũ mến chúc tác giả vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay lắm bạn ơi.

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Hay quáchị iu

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em.

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Tuyệt vời!

Đặng Hoà
Đặng Hoà
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc đong đầy chúc mừng TG Mạc Phương

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Chúc cô giáo thiệt khoẻ,thiệt may mắn trong cuộc sống,thiệt thành công trong công việc trồng người.

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
5 years ago

Hay lắm

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Hay lắm em.

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
5 years ago

Hai mươi này bỗng chợt thấy nao nao
Đọc thơ em dạt dào bao cảm xúc
Biết nói gì hơn gửi tới em lời chúc
Nhé thân thương hạnh phúc thật ngọt ngào
Đêm khuya rồi lời chúc anh gửi trao
Ngủ ngon em nhé nụ trao giấc nồng…

Noi Buon Biet Ly
Noi Buon Biet Ly
5 years ago

12.giờ.đọc thơ.BLT.MỚI HAY

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Scroll to Top