ĐỢI CHỜ DƯỚI MƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Trời chiều mây xám hắt hiu
Mưa như trút nước càng đìu hiu hơn
Bỗng dưng ta lại dỗi hờn
Giận người thề hẹn keo sơn xa rời
Nhạt nhòa như nước mắt rơi
Lòng nghe mặn đắng nỗi vời vợi đau
Mưa tuôn trắng xóa một màu
Chắc buồn cho kẻ đợi nhau cuối trời
Chờ người trong nỗi chơi vơi
Đứng trong mưa gió hòa lời thở than
Dòng ngâu vẫn cứ tuôn tràn
Nỗi niềm quặn thắt chứa chan u sầu
Hỏi người hay hỏi giọt ngâu
Tình ta đã cách hai đầu sông thương
Gió mưa tuôn đổ ngập đường
Người còn xa khuất ta vương vấn lòng
Mỗi chiều ta vẫn đợi mong
Hôm nay mưa đổ như dòng châu rơi
Gió mưa vốn chuyện của trời
Tôi thì vẫn đứng chờ nơi góc đường.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ rất tuyệt vời chúc mừng
Thơ hay lắm
Bài thơ rất tuyệt vời. ..
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ rất hay Sài Gòn mưa ngập nè em !
Da diết quá anh
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay
Thơ rất tuyệt vời anh à
Thật tuyệt
Rất tuyệt
Bài thơ tuyệt lắm anh
Thơ rất hay anh ak