Bài Thơ: ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI
Thơ: Mạc Phương

Cô gái Mường vẫn đợi anh bên suối
Như guồng quay theo đuổi ống nước đầy
Giấu nỗi nhớ phía sau góc rừng cây
Dõi ánh mắt tràn đầy niềm khao khát.

Hương cỏ cây trong không gian ngào ngạt
Lẫn tiếng đời dào dạt chốn vùng cao
Sự bình yên đôi lúc cũng ngọt ngào
Luôn thấp thoáng bóng má đào bình dị.

Nắng tháng sáu mang vẻ ngoài hoan hỉ
Sau những giờ tỷ thí với gió mây
Gom oi bức vào chiếc giỏ đong đầy
Rồi mở nắp cho bủa vây không khí.

Ghánh trên vai một nỗi niềm tri kỷ
Mượn vần thơ ghi nhật ký hàng ngày
Người dưng ạ…mời anh đến nơi đây
Để nếm thử chất men say tình ái.

Ngồi bên nhau nghe vị đời tĩnh tại
Vị ngọt ngào của hoa trái giao mùa
Vị tình yêu nửa như thật như đùa
Vẫn mong mỏi nhưng chưa lần tồn tại.

MP 13/6/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi chiều cuối tuần an vui hp.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
3 years ago

Xuất sắc thơ thứ 7 … chúc mừng cùng vui cuối tuần Em nhé .

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
3 years ago

Thơ hay hình đẹp
Chúc vvhp

Thang Nguyen
Thang Nguyen
3 years ago

Những vần thơ hay và nhiều cảm xúc chúc mừng em

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Hay quá đi

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
3 years ago

Bài thơ thật hay. Ru say lòng Lữ khách. Tuyệt lắm cô bạn vùng cao ạ. Chúc cô. Luôn. Vui khỏe. Bình an. May mắn và. Hp nha.

Lê Đức
Lê Đức
3 years ago

Bài thơ hay lắm em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
3 years ago

Hay lắm đó

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay lắm chúc em ngày cuối tuần vui vẻ

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

CHIỀU BIÊN GIỚI

Cái guồng nước quay quay chiều gió núi
Đám cỏ lau vẫy vẫy cánh tay Trần
Nước suối trong ngọt mát lội bước chân
Cành lá vẫy bóng lưng đồi đèo hát

Gió ù ù bập bùng dòng thác nhạc
Dáng ai kia thả buông mái tóc bay
Trắng ngần trưng lên cả trời mây
Chiều biên giới sương bay làn môi mỏng

Trời se lạnh lửa Hồng đêm đồng vọng
Nhịp chày khua bên thác nhỏ ưu tư
Những mơ màng hoa đồng nội lời ru
Hồn lạc bước đêm phù du chờ sáng

Đêm trên ngàn sương mù say chảng vảng
Ngất ngư tình chập choạng giữa đèo mây
Bóng hình ai thấp thoáng ở đâu đây
Hay là nước là cây là sự sống

Chiếc guồng nước quay quay cùng ước vọng
Cô gái Mường đội hình đang lên mây
Ròn rã cười tay trắng nắm bàn tay
Trời biên giới hôm nay miền Sơn cước

Hùng Bui
Hùng Bui
3 years ago

Đẹp nhỉ.
Nhưng thơ còn đẹp hơn

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay lắm em gái !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
3 years ago

thơ hay, ảnh đẹp lắm?? ??Phương Mạc????! Chúc em buổi chiều cuối tuần vui vẻ nhé.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp tuyệt

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp quá…..Cảm ơn.

Đinh Mùi
Đinh Mùi
3 years ago

Ôi em

Anh Văn
Anh Văn
3 years ago

Tuyệt

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
3 years ago

Cuối tuần vui vẻ thy sỹ nhé …!!

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị gái ơi

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Quang Lam
Quang Lam
3 years ago

Lãng mạng quá ..!

Vũ Toán
Vũ Toán
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp….Cảm ơn.

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
3 years ago

Bt hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Ôi sao ngọt ngào dễ thương đến thế
Đó tặng luôn cho em, nó đang rỉ máu
Em có buồn anh cũng không vui
Tuyệt vời quá… MP…

Scroll to Top