Bài Thơ: ĐỢI AI VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỢI AI VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỢI AI VỀ
Thơ: Tùng Trần

Đợi ai về..mắt mòn mỏi ngóng trông
Để cùng xây giấc mộng lòng trọn vẹn
Còn nhớ không những lời từng thề hẹn
Khi một ngày trầu bén với duyên cau

Đợi ai về..mong ngày tháng qua mau
Năm canh thâu chẳng thể nào tròn giấc
Giọt sương đêm giăng mờ trên mi mắt
Lòng miên man mà se thắt tim gầy

Đợi ai về..để nắm trọn vòng tay
Nhưng ngờ đâu trời giăng mây phủ lối
Người nơi đâu sao còn chưa về tới
Cho đường tình lầy lội bởi mưa rơi

Đợi ai về..sao chẳng thấy ai ơi
Để chốn đây một người trông mòn mỏi
Nhìn trời cao rồi âm thầm tự hỏi
Ai có về chung lối hỡi không ai

Đợi ai về..xuyên suốt đã bao ngày
Thấy thời gian như hoá dài vô tận
Yêu ai nhiều tuy không hờn chẳng giận
Chỉ nhói lòng bởi số phận ban cho

Đợi ai về..như bến vắng đợi đò
Như đồng xanh đợi cánh cò tương ngộ
Đợi ai về mà mi tràn lệ đỗ
Nên canh tàn mà dỗ giấc không yên

27/09/2016

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Đợi chờ là hạnh phúc…

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e!

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Rất hay em .tình yeu la su cho doi .mà đợi cho la hanh phuc ….

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Tan Le
Lê Hoa
Cảm ơn hai chị đã chia sẻ và khích lệ ạ.

Hong Dep Pham
Hong Dep Pham
7 years ago

Tho rat hay

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Tho hay lam tung tran oi nhung hoi buon

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Người đi rồi còn đợi làm chi nữa
Thág năm trôi thân xác cũg úa tàn
Hiii chúc bạn đêm ngon jấc

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Hay lam ban oi !

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Hay quá anh ơi

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Tuyêt vơi

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm bạn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Đợi ai về cho xế bóng chiều nghiêng ..
Cho nhân duyên ngả theo miền cực cỗi
Cho trái tim luôn khát khao trỗi dậy
Cho xót xa ..càng giãy giụa cao trào …

Ai cũng tự rằn lòng hỏi tại sao
Yêu nồng say sao duyên chia đôi ngả ..
Sao tại mình …tại người ..tại duyên nợ ..
Hay tại trời …mà mãi cứ khổ đau …

Đã bao người giữ kỉ niệm úa nhàu
Nhưng vẫn mãi lưu hình nhau muôn thuở ..
Đời nghiệt ngã chi gieo tình yêu cách trở ..
Để mãi vòng vèo với chữ nợ với theo …

Cám ơn bạn ..bài thơ thật xúc động ..chúc vui vẻ hp bạn nhé
Tung Tran

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Hay qua

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Tuyệt voi chúc ban buổi chua vv

Trương Thị Kim Quy
Trương Thị Kim Quy
7 years ago

Doi nguoi ve ma chang thay nguoi dau
Long quan that giot le buon khon ta
Quy chuc anh Tung mot buoi toi vvhp

Xưởng Giày Làng Nghề
Xưởng Giày Làng Nghề
7 years ago

Đợi ai đó về

Scroll to Top