Bài Thơ: ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỜI AI BIẾT TRƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Bận tâm chi kiếp người dài hay ngắn
Miễn sao đời được bình lặng mà thôi
Ngày trôi qua môi nở một nụ cười
Cần chi nghĩ chuyện xa xôi người ạ

Cuộc sống này không gì toàn vẹn cả
Cứ để đời trôi êm ả tự nhiên
Thì tâm tư chẳng vướng víu muộn phiền
Bởi sinh tồn ta đâu quyền tự quyết

Đừng so đo giận hờn điều thua thiệt
Ai bảo rằng mình biết được ngày mai
Có vững bền như sông núi đẳng dai
Hay chỉ tựa bằng gang tay ngắn ngủi

Nên hãy nhớ ta chỉ là các bụi
Sẽ mịt mùng khi gió thổi qua ngang
Thì cớ gì phải để dạ đeo mang
Những ưu tư làm ruột gan héo rũ

Cứ vui tươi rồi lòng luôn tự nhủ
Đời ngắn dài thiếu đủ nghĩa gì đâu
Chẳng đa đoan hay quá đổi cơ cầu
Bởi sinh tồn mấy ai nào biết trước

30/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

HÃY SỐNG …CHO NGÀY HÔM NAY

Nếu một ngày chẳng còn biết tin ai
Hãy trở về tìm lại thân mình vậy
Có đôi lúc cuộc đời là thế đấy
Tin chính mình rồi lấy đó làm vui

Ấy thế nên không được phép thụt lùi
Bởi chính ta hãy vui thêm động lực
Nếu mình sống trong nền tảng đạo đức
Chẳng có gì thách thức được mình đâu

Hãy vững lòng và tin tưởng thật sâu
Dù đang đi trên đường đầy gian khó
Nhưng nhất quyết không bao giờ từ bỏ
Hạnh phúc thường đánh đổi từ gian lao

Trong cuộc đời tuy không có phép màu
Nhưng chính ta có thể làm ông bụt
Tự giúp tâm an bình vào mọi lúc
Tự cho mình hạnh phúc hay khổ đau

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Góp vui cùng với sư phụ nhá

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Tối chủ nhật lại thả thính roài

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay
Bạn ơi

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
6 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Chúc an lạc.

Ngô Luyến
Ngô Luyến
6 years ago

Hay quá tác giả ơi !
Chúc a buổi tối vui vẻ !

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

Hay wa tac gia oi .cuoi tuan vv nhe pan .I
___ Doi aj pik truoc ngay maj mjh se ra sao .!!!!!.

Trúc Ly
Trúc Ly
6 years ago

Hay quá anh à! Chúc cuối tuần ngàn niềm vui, vạn hạnh phúc…..anh há.

Ngoc Chu
Ngoc Chu
6 years ago

Quá hay lun

Thanh Hoà
Thanh Hoà
6 years ago

Đời ngắn dài thiếu đủ nghĩa gì đâu?

Xuan Vu
Xuan Vu
6 years ago

Tung Tran

Loan Phan
Loan Phan
6 years ago

Cảm thấy có động lực khi đọc bài thơ này. Cảm ơn tác giả

Đoan Hạ
Đoan Hạ
6 years ago

Thơ hay , hình ảnh đẹp

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
6 years ago

Ko còn lời nào để khen tặng a nữa đâu .

Scroll to Top