Bài Thơ: DỌC MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ DỌC MIỀN THƯƠNG NHỚ
Thơ: Lê Hoàng

Ánh nắng hồng trải thảm chuỗi ngày tươi
Hồn lưu luyến một người nơi xứ lạ
Mong muốn được dọc theo miền thương nhớ
Xuôi con thuyền ba lá thỏa ước mơ

Bước thu về sao lẻ bóng bơ vơ
Đêm gối chiếc thẫn thờ ôm gối mộng
Nghe đau nhói tình mình đang lạc lõng
Sóng trong lòng …. con sóng vượt trùng khơi

Nỗi khát khao , đau đáu một khoảng trời
Xa muôn dặm thêm chơi vơi hình bóng
Có nhiều lúc muốn chôn vùi giấc mộng
Ta với nàng vui sống trọn niềm mơ

Cố bao lần … rồi chỉ biết làm ngơ
Nào cuộc sống mong chờ ta định đoạt
Đành chấp nhận không tìm ra lối thoát
Chuyện mai này sóng dạt cuốn về đâu

Ôi mong gì … trầu thắm mãi bên cau
Miền thương nhớ ngọt ngào trao mộng đẹp
Cô ba hỡi ! Hãy vững vàng bước tiếp
Anh chưa về ….do nghiệp nợ chưa xong
Lê Hoàng 19/8/18

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Ơi là rất hay hay lắm hay hơn bao giờ hết em trai à…
Chúc em iu mãi mãi là tuyệt tác như vậy đó nha !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em rất đẹp

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Chẳng ai hiểu chỉ mình ta biết rõ
Phía xa vời dáng vò võ mà thương
Cô bé ơi hãy tô thắm má hường
Cho chàng ngốc khỏi vấn vương dằn vặt. ???
♥♥♥

Mai Thảo
Mai Thảo
5 years ago

Hay lam ban

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình minh họa đẹp quá em ơi

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Cố bao lần chắc chỉ lòng ta biết bạn nhỉ hjhj

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng cháu

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Hay quá anh ơi

Scroll to Top