Bài Thơ: ĐOAN NGỌ… BUỒN ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ĐOAN NGỌ... BUỒN ! (Tác giả: Mami Vam)

ĐOAN NGỌ… BUỒN !
Thơ: Mami Vam

Cảm xúc: MamiVam
Ảnh: Internet

Về lần này lòng con cảm thấy xót xa
Thấm thía hết nỗi đau khi không còn mẹ, cha bên cạnh
Chẳng quan tâm món ngon, không thiết gì quà bánh
Thiếu sự ấm áp gia đình, không còn cảnh vui xưa.

Vắng mẹ, thiếu cha buồn biết mấy cho vừa
Cửa trước vườn sau không còn thấy bóng Người chờ đợi
Không còn ai để con kể chuyện vui, khoe quần áo mới
Chỉ có di ảnh hai Người gợi nỗi nhớ niềm đau.

Quặn thắt tâm can nước mắt cứ chực trào
Con muốn thét gào thật to "mẹ, cha ơi mau về lại"
Có khàn giọng gọi …Người vẫn rời xa mãi
Chỉ tồn tại ưu buồn với bao nỗi niềm riêng.

Con gái mẹ cha luôn trĩu nặng ưu phiền
Quyết tâm trút hết niềm riêng nhưng sao lòng không thể
Quên ánh mắt thân thương, nụ cười hiền đâu phải dễ
Để có cuộc sống yên bình thực sự quá khó khăn?

Có mẹ còn cha không gì có thể sánh bằng
Được lo lắng quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ
Địa vị, giàu sang…với con là chưa đủ
Cảnh cũ quay về… là hạnh phúc đời con !!

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Cẩn
Ngọc Cẩn
8 years ago

Rất hay và cảm động em à Chúc buổi chiều cuối tuần vui nhé em

Hat Nguyen
Hat Nguyen
8 years ago

Mami Vam ơi..lúc nào cũng thấy buồn vậy

Mỹ Dung
Mỹ Dung
8 years ago

Thương em quá Vam Mami ?

Tòng Hồ
Tòng Hồ
8 years ago

Tràn đầy tâm sự em à.

Kim Ngân
Kim Ngân
8 years ago

Hay và cảm xúc thật nhiều bạn ơi!

Ho Bui
Ho Bui
8 years ago

Chuc Cuoi tuan vui ve nhe mamiVam…tho cam dong lam!

Phù Vân
Phù Vân
8 years ago

Buồn thật nhưng sự đi , ở ngàn đời nay vẫn vậy ! Mình HP khi còn đủ cha mẹ ! Chia sẻ với Mami Vam !

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
8 years ago

Cảm động và thấm đượm buồn… Chia sẻ cùng bạn nhé… Ngày cuối tuần thanh thản nghe…

Richard Wynn
Richard Wynn
8 years ago

Mami Vam picture very beautiful .

Richard Wynn
Richard Wynn
8 years ago

Always remember to Mami Vam .

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
8 years ago

Phân ưu cùng tác giả

Hoài Vang
Hoài Vang
8 years ago

Cảm động quá !

Duy Phuong
Duy Phuong
8 years ago

Khói hương bay …Con thấy bóng Cha về …

Trần Kiếm Hiệp
Trần Kiếm Hiệp
8 years ago

Cử trước vườn sau ko còn thấy bóng người chờ đợi…đọc xong 1 cảm giác cô đơn, trống trải quá…???

Thanh Trần
Thanh Trần
8 years ago

Đọc xong….muốn khóc

Hiền Vương
Hiền Vương
8 years ago

Chi đã mất cả mẹ cha, đọc bài thơ này cứ như em nói hộ lòng chị vay, đúng là «có mẹ còn cha không gì có thể sánh bằng» , cam on em nhe, chuc em luon vui ve, hp

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
8 years ago

Good morning

Son Vu
Son Vu
8 years ago

Cho anh chia se noi buon cung em

Đài Đỗ
Đài Đỗ
8 years ago

Cảm động quá MamiVam ạ

Hai Le
Hai Le
8 years ago

Thơ em viết sao mà nghe sầu lắng
Chứa bao điều nhung nhớ kẻ tha phương…

Scroll to Top