Bài Thơ: ĐOẢN KHÚC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐOẢN KHÚC TÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

ĐOẢN KHÚC TÌNH
Thơ: Mạc Phương

Tia nắng quái giữa chiều rơi vàng ối.
Đoản khúc tình hấp hối bóng hoàng hôn.
Dấu chân cũ rêu phủ đã vùi chôn.
Giờ nắng tắt con đường tình chao đảo

Em lặng thầm nghe cồn cào giông bão.
Nén chặt lòng không được nghĩ về anh.
Mặc kệ cho nỗi nhớ cứ chòng chành.
Cứ xốn xang nơi bến đời hư ảo.

Yêu thương nào cũng xoay vần con tạo.
Thượng đế ban kèm đau khổ sầu bi.
Gặp gỡ chia xa những chuyện lạ kì.
In dấu vết nơi tận cùng tâm khảm.

Lỡ vấn vương tình yêu nơi cõi tạm.
Giấu trong tim lưu luyến nắng mùa hanh.
Mơ ánh hồng cho cây lá thêm xanh.
Cho hương tình luôn ngọt ngào dư vị.

Bao ước ao ngập tràn trong ý nghĩ.
Được bên anh như cái thuở ban đầu.
Tựa bờ vai thủ thỉ chuyện đâu đâu.
Nghe nhịp đập tim mình vui náo nức.

BLT 22/11/2011
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Son Vo
Son Vo
7 years ago

Hoàng hôn tắt lịm im lìm

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Sương đêm đoản khúc tình tìm tím tim

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Loi to tinh em trao thoi con gai
Huong tinh nay du vi van con đay
Pha them mau mục học tro
Nén du vi con ngọt ngao moi hon áy.

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ tình hay lắm Bằng Lăng Tím à. Anh chúc em buổi tối an vui.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hay quá đi thôi
Nhưng mà người đọc buồn ơi là buồn.
Chúc vui vẻ. G9

Đặng Ngọc
Đặng Ngọc
7 years ago

thơ hay đi sâu vào lòng người khi đọc
chúc bằng lăng vui vẻ.

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Toan Tran
Toan Tran
7 years ago

THƠ HAY QUÁ…

Loc Huynh
Loc Huynh
7 years ago

Tình yêu luôn là nổi nhớ xót xa

Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
7 years ago

Hay quá

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

….. Buon menh mang !………..

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ sâu lắng truyền cảm.
Chúc ban đêm ngon giấc.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn hiền oi

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

Thơ hay và có nhiều ý nghĩa

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời quá Bằng Lăng Tím. Chúc em giấc ngủ an lành

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay em

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay thích.!

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Hay quá tác giả ơi…

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ em lúc nào cũng mượt mà và hay. CHÚC em ngày mới tốt lành nhé Bye bye from Netherland

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay thế.Khổ thơ nào cũng thích em ạ.

Yen Nguyen
Yen Nguyen
7 years ago

Lỡ vấn vương tình yêu nơi cõi tạm …!

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay qua

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Bài thơ hay lắm em .

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Bai tho rat hay.
Chuc ban buoi chieu vv..BLT

Nguyễn Tải
Nguyễn Tải
7 years ago

Ý thơ hay . chất chứa cõi lòng ,,,,,,,,,,,,

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Tag b iu..

Trần Quang Mới
Trần Quang Mới
7 years ago

Hay lắm luôn

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Nghe thơ thì thật là hay !
Sao nghe ra lại chẳng tin tí nào ?
Lời thơ nỗi nhớ cồn cào ?!
Nghe qua lại chẳng tý nào vấn vương ?!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

Thấy em như thấy nàng kiều
hai trăm năm lẻ hiện về tái sinh
từ văn phong đến dáng hình
ý nào cũng ý nàng kiều ngày xưa

Son Vo
Son Vo
7 years ago

hoan hỷ hi hi

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím ! ko lo dưỡng bệnh mà cứ thơ hoài thôi , nói ko chịu nghe lời ,hic. ngủ ngon nha.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ rất hay.lo dưỡng sức chúc ngủ ngon bình an.

Thanhnhut Huynh
Thanhnhut Huynh
7 years ago

Tuyệt tuyệt vời

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay cua ban a

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Sầu làm chi cho đời thêm bi lụy !
Ta ngước mặt lên để đón nắng bình minh…..

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Em rất giàu cảm xúc về thơ tình.

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Rat hay

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Men BLT lam

Hieu Le
Hieu Le
7 years ago

Thơ hay, lơi le chân thât, sâu săc

Trần Trang
Trần Trang
7 years ago

tặng bạn nè

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Quang Khải
Quang Khải
7 years ago

Chiều bằng lăng tím ngắt đã thay màu
Để lòng mình cảm thấy mãi mguôi ngoai .

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Thu da qua roi la het roi
Chim.bay luu lac bon phuong troi
Long toi theo canh chim.bay ay
Den mot phuong troi voi nguoi yeu

Scroll to Top