Bài Thơ: ĐÒ CHIỀU. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÒ CHIỀU. (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÒ CHIỀU.
Thơ: Mạc Phương

Đò chiều… năm ấy… anh qua.
Bây giờ… vẫn hoài xao xuyến.
Người xưa…tạ từ quyến luyến.
Vơi đầy… tình nghĩa hôm nao.

Anh về…giọt nắng hanh hao.
Thấp thoáng…con thuyền vương vấn.
Bến đò…hình như chất vấn.
Người đi…quên nhớ thế nào ?

Mái chèo khua nước lao xao.
Bãi bồi… lục bình tim tím.
Nghe lòng….nhớ thương ngọt lịm.
Bến sông… người ấy chia xa…

Đò chiều… nhớ lắm… người qua.
Mong anh… từng giờ… từng phút.
Chiều về… nỗi sầu côi cút.
Con đò… vắng bóng… anh ui.

BLT 25/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Mình không hiểu sao cứ thấy thấp thoáng bóng dáng con đò trên bến sông nước làm lòng mình chơi vơi và chênh chao khác thường, nhất là có thêm hình bóng người phụ nữ đứng trên bờ nữa giữa buổi trưa mênh mang là y như rằng văn thơ cứ thế tuôn dạt dào bạn ah

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Rất tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi chiều vui.vẻ bạn nhé Cám ơn bạn thơ hay quá bạn ơi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Bởi vì dòng sông thì quá rộng mà con đò quá mỏng manh trông rất yếu ớt như lòng người phụ nữa vậy, nên nhìn rất thương và gợi tình!

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
7 years ago

Hay quá em. .buổi chiều vui vẻ

Vân Kiêu
Vân Kiêu
7 years ago

Hay lam chi oi

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Nói chung toàn cảnh là buồn hết bạn ah làm lòng ta bùi ngùi vấn vương, mình ₫oạn thơ này:
Anh về giọt nắng hanh hao.
Thấp thoáng con thuyền vương vấn.
Bến đò như chất vấn.
Người đi quên nhớ thế nào?
Có cảm giác con đò như là người phụ nữ quen thuộc của anh vậy

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Cả bài này nhịp thơ khác lạ lắm bạn ah. Rất hay bạn ah.
Mái chèo khua nước lao xao.
Bãi bồi lục bình tim tím.
Bến sông… người ấy chia xa…
Đọc lên nghe như có vừa hờn trách vừa thương ngọt lim nữa bạn ah!

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
7 years ago

Tặng bạn bài thơ hay nhé

Nhan Nguyen
Nhan Nguyen
7 years ago

DO CHIEU 1 bong ..troi xa ! Luc binh man mat troi xa…ben ..doi ! Con thuyen gieo dau ..ngong trong ..! Trong cho ..con nuoc …ve xuoi ..nguoc ..dong ???

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Vẵng bóng anh thì buồn quá,
Ảnh đẹp , thơ

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt vời

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá bạn

Dong Lan
Dong Lan
7 years ago

Tho rat hay Ban..

Lam Tung
Lam Tung
7 years ago

Thơ hay.

El Ricardo
El Ricardo
7 years ago

Chi ơi thơ hay lắm nhưng khi đọc e thấy buồn lạ lắm ….

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
7 years ago

Rât hay chuc ban buôi chiêu vui ve

Long Tiêu
Long Tiêu
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp…

Sit Tran
Sit Tran
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc . Rất tuyệt vời

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay chị ơi ! Nhưng em đọc nó không mượt thơ như những bài trước chị ạ

Tat Ha
Tat Ha
7 years ago

Đò chiều năm ấy anh qua
Bóng em nhoà đi trong nắng
Nước trôi trôi trong thầm lặng
Lòng ai tim tím mỗi chiều

Cánh diều cất giọng phiêu diêu
Mây chiều bềnh bồng nhuộm trắng
Con đò đợi người xa vắng
Lòng ai nắc nẩn tháng ngày

Thu về đợi gió heo may
Bưởi treo thẫn thờ đợi bạn
Dế kêu gợi tình chờ sáng
Bình minh đỏ ối hướng đông

Con đò một mình trên sông
Lặng nhìn dáng chiều con nước
Nhớ anh trong từng nhịp bước
Triền sông hoa gạo đợi chờ

Nhớ anh em gửi vần thơ
Rút ra từ tim nóng hổi
Gặp anh làm em bối rối
Buồn vui qua những nụ hôn
HVT
25/4/2027
( ngẫu hứng từ bài thơ trên )

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

—mạc phương
đò chiều năm ấy hành quân
chia tay anh hẹn ba xuân anh về
xin em giữ trọn lời thề
ba xuân anh sẽ trở về đón em
đến nay đã chín mùa xuân
người ơi đi mãi tình quân chưa về
số còn lận đận sơn khê
tìm cây linh ứng mang về tặng em
đò chiều em lại đón anh
tình quân lại đẹp bên em với đò
chúc em buổi chiều vui vẻ nha

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
7 years ago

Hay quá Mạc Phương ơi

Mặc Thế Nhân
Mặc Thế Nhân
7 years ago

Rất hay !

Vọng Già
Vọng Già
7 years ago

Bến chiều…nắng Hạ dần lui.
Lời thơ…bùi ngùi khôn tả.
Đò ơi…chiều buông…đẹp qúa..
Hoài mong…miền lạ đang. chờ…

Người về…cùng dệt niềm mơ.
Lời thương…đôi bờ còn mãi.
Người đi…gửi tình ở lại.
Để lòng…tê tái hao hanh.

Đò chiều…cuối bãi đầu gành.
Ven bờ…biếc xanh cây cỏ.
Tròng trành…mạn thuyền sóng vỗ.
Vấn vương…ngày đó…đâu rồi.
Mạc Phương

Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
Tkjnk Nguyễn Tkjnk Nguyễn
7 years ago

Tuyệt vời quá sâu sắc và lắng đong

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
7 years ago

Rat Tuyet voi

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Rất hay

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Hay qua.Mac Phuong

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Tuyệt lắm.

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Cảnh đẹp làm thơ cũng đáng yê

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Hay bạn..

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Đoạn cuối hay lắm bạn ah:
“Đò chiều… nhớ lắm… người qua
Mong anh… từng giờ… từng phút. ”
Đọc thơ bạn mình mới chợt nhận ra rằng buổi chiều về là lúc con đò nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt nhoài. Nhưng cũng là khoảng thời gian mà con ₫ò cảm thấy cô đơn nhất, tiễn mọi người đã đi hết rồi, đò ở lại nhớ người thương!
Chiều về… nỗi sầu côi cút.
Con đò… vắng bóng… anh ui.

Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Tặng nàng thơ

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
6 years ago

Hay lắm mp, chúc mừng tác giả,

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Hay lắm em gái!
Chúc em luôn có bài viết mới nhé!

Mydung Cao
Mydung Cao
6 years ago

rat hay

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím thứ bảy vui vẻ bạn nhé .Đọc lại vẫn thấy thích hay quá

Scroll to Top