Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH CHO ANH (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỊNH MỆNH CHO ANH
Thơ: Phú Sĩ

Anh tin một điều chúng ta đã gặp nhau
Đã yêu nhau là sự sắp bày do số phận
Định mệnh đã buộc ta vào cuộc đời lận đận
Bằng chính trái tim yêu ấm áp chân thành

Anh đã cho tình yêu em đôi cánh tự do
Nhưng xin em đừng vội xa rời khốn khó
Bởi nay giữa dòng đời còn lắm điều mờ tỏ
Anh rất cần em một nơi chốn để ẩn mình

Em sẽ mãi là một tia nắng lúc bình minh
Nơi dựa dẫm cho những ngả nghiêng sóng gió
Bẻ gãy những lo toan, sớt chia ngày mỏi mệt
Bến tình em anh cảm thấy chốn yên bình

Chẳng hiểu sao giờ trong những giấc mơ đêm
Ôm nỗi nhớ về em với nỗi niềm bất tận.
Điều đó trong anh chỉ một điều lý giải .
Anh đã yêu em bằng chính trái tim mình.

Nếu được chọn lại một lần ….anh tin mình sẽ vẫn chọn em….
Chỉ có em …mới nhận ra những chân tình anh tỏ
Chỉ có em …mới kể anh về cuộc sống còn bỏ ngõ,
Chỉ có em …mới biết anh buồn … trong khắc khoải âu lo…

Nếu được chọn lại một lần….
…. anh bảo mình sẽ vẫn chọn em….
Để giữa cuộc sống ồn ào…. anh còn có bình yên mãi mãi….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Quá hay thật thế khg nhỉ

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
8 years ago

Nếu được chọn lại một lần….
…. anh bảo mình sẽ vẫn chọn em….
Để giữa cuộc sống ồn ào…. anh còn có bình yên mãi mãi….
Cám ơn Phú Sĩ.

Thinh Pham
Thinh Pham
8 years ago

Nếu cho anh chọn , anh vẫn không chọn em ơi .

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

E cam on anh a

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Tam biet nguoi toi oi …hen ngay ta gap lai .
Du thoi gian chua du …de dong day yeu thuong .
Trong nhung luc van vuong… Cho cuoc tinh Chom no .
Dinh mênh ta gap go …noi thuong nho day voi .
Nguoi oi xin hay nho … Du chi la vu vo…
Doi khong giong nhu mo … Hai ta deu hieu ro….!

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

CHỐN BÌNH YÊN

Chốn bình yên…
Là ngôi nhà nho nhỏ
Chỉ có hai người không có kẻ thứ ba
Chốn bình yên là nơi để thứ tha
Nơi quên lãng những tháng ngày mệt mỏi
Chốn bình yên chỉ có em và anh một cõi
Băng bó vết thương lòng năm tháng đã tang thương
Chốn bình yên nơi chỉ có em
Anh được chăm sóc như lúc còn bên mẹ
Chốn bình yên nơi ẩn mình lặng lẽ
Không có tiếng đời làm buốt đôi tai
Chốn bình yên là chốn ngày ngày
Anh có chỗ để về khi màn đêm buông xuống
Chốn bình yên không phải chỗ tìm dò
Lần từng bước và hỏi mình đi đúng hướng ?
Chốn bình yên không phải là nơi sung sướng
Nhưng yên lòng vì em vẫn bên anh…

Vh 20.01.16

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Tho ANH hay Tuyet …ANH Hoang Vu oi ..!

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

võ diệu thủy
võ diệu thủy
8 years ago

Hay wua xa

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay ! Lời tình chân thật . Chỉ có ta mới hiểu lòng ta.

Anhle Pham
Anhle Pham
8 years ago

Chuyen tinh do lieu co that tren doi Hay chi la vang trang trong co tich

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Do la mot cao chuyen co that cua 1 doi vo chong hanh phuc vi dinh menh buoc ho phai chia lia do ban

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
8 years ago

Một trái tim .! Một niềm tin và một tình yêu hơn cả tốt đẹp …!

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

ĐỊNH MỆNH

Định mệnh cho nhau
Hay chỉ duyên không nợ
Yêu nhau một thời rồi bở ngở chia tay
Đến với nhau để ôm lấy đắng cay
Vì suy tính chẳng gì qua cuộc sống
Đổ lổi cho ai? Thôi cứ cho là định mệnh
Ai cười, ai khóc rồi ngày tháng cũng qua
Có lướt qua nhau
Mới thầm nhớ lại…với hình hài này
Đã ôm ấp trong tay
Cũng đã nồng say với mảnh tình vội vả
Giờ gặp nhau cười
hỏi chuyện của người quen…
Định mệnh phải chăng chỉ là tiếng thở dài
Tự an ủi để người quên…kẻ nhớ.

Vh 12.02.16

Scroll to Top