Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC XA XÔI… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC XA XÔI... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU ƯỚC XA XÔI…
Thơ: Phú Sĩ

——————

Ta ước gì được trở lại ngày xưa
Chẳng vu vơ chút buồn trong thương nhớ
Nghe hương bưởi ngọt ngào trong hơi thở
Khung trời chiều gió thoảng mộng nên thơ

Ta ước gì theo cơn gió bay xa
Đưa ta về một thời hoa say lá
Đời nguyên vẹn chưa vương màu nắng ngả
Nỗi buồn đau xa lạ chẳng mong chờ

Ta ước gì đời là một giấc mơ
Mọi yêu thương đang chờ ta ở đó
Người bên nhau tấm chân tình thắm đỏ
Chẳng ghen hờn chẳng có những bon chen

Ta ước đời đừng gieo lắm ưu phiền
Cho những ai nỗi niềm còn trĩu nặng
Ta mong sao trên bến đời bình lặng
Người yêu người ta sống để yêu nhau….

ẢNH TRẦN TRỌNG TÂN

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ rất hay thứ tư vui em nhé

Ninh Tran
Ninh Tran
7 years ago

Thơ hay cảm xúc

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Điều ước xa xôi… sao thắm đượm nghĩa tình.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm! Người yêu người ta sống để yêu nhau…

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thời gian đi có bao giờ trở lại
Hương tình xưa khắc khoải một trời yêu
Hảy đưa ta về lại thời niên thiếu
Tuổi thơ đời bên mẹ nắng chiều xiêu…
Trả tôi về bến cũ với giòng sông
Để tôi nghe khúc hát hoài vang vọng
Nhớ cánh cò với đồng lúa mênh mông
Đã xa rồi … đâu nữa để hoài mong .

Bài thơ hay em lắm em . Phú Sĩ

Yen Thao
Yen Thao
7 years ago

Có giông bão mới biết yêu ngày nắng đẹp …Những gì mất rồi luôn đẹp lắm bạn ơi .và Phú Sĩ đang thể hiện bằng những vần thơ hay tuyệt ????

Hải Âu
Hải Âu
7 years ago

Mình bày tỏ cảm súc về hoa của bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Chấn Hưng
Chấn Hưng
7 years ago

Thật tuyệt vời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Điều ước thật giản dị nhưng đậm tình người. Người với người sống để yêu thương,
Rất hay!

Huong Nguyen
Huong Nguyen
7 years ago

Ước gì trở lại ngày xưa
Buồn đau chưa có nắng mưa chưa từng

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời hay thơ anh Phú Sĩ

Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

Đẹp lắm !!!

Thanhphong Lethi
Thanhphong Lethi
7 years ago

Ước gì ta hoá thành mây
Em thành cơn gió.. để bay khắp miền.

Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

XUÂN MAI

Daysi Ochoa
Daysi Ochoa
7 years ago

Bonito

Scroll to Top