Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC TRONG MƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC TRONG MƠ (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU ƯỚC TRONG MƠ
Thơ: Mạc Phương

Trái tim anh còn có chỗ cho em ?
Khi mái đầu đã nhuộm tên năm tháng
Lúc hoàng hôn bước chân em loạng choạng
Trong ánh đèn thấp thoáng bóng người thương.

Em đã đi gần hết cả đoạn đường
Bỗng gặp anh…khiến vấn vương trở lại
Có lẽ là… chẳng bao giờ nếm trải
Nên trong mơ…mới mãi mãi ngọt lành.

Nhìn giọt sương đọng trên lá long lanh
Bình minh lên là tan thành bọt nước
Nếu cuộc đời…ban cho em điều ước
Em nguyện đến gần để được bên anh.

MP 17
18/3/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Tho rat hay mp

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Thật là thú vị!

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Không cần biết đoạn đường em đã đi !
Mới bắt đầu hay đã ngàn thế kỷ
Không quan trọng thời gian với không gian !
Anh vẫn chờ để cùng em sánh bước
Hãy vững tin em nhé, hãy vững tin
Con đường sáng khi đôi tay đan chặt .
… … … …
Kiếp này không biết mình là ai nữa?
Nhưng…! Thần giao cách cảm… vẫn chờ em…
…( Cảm xúc vần thơ của tác giả )

Tien Nguyenviet
Tien Nguyenviet
5 years ago

Anh nào? Hay anh?

Phan Tuấn Ngọc
Phan Tuấn Ngọc
5 years ago

Hay lắm em ! Chúc mừng! Chúc mừng nha !

Chan Nguyen
Chan Nguyen
5 years ago

Hay thật
K
Tìm kiếm điều ước ở đâu đây

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Hay à nha

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn tuần mới vui vẻ nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Wow hay quá Ấm áp quá Chân tình quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị iu

ThuHa Pham
ThuHa Pham
5 years ago

Hay lắm C yêu ❤️
E chẳng bỏ sót bài nào .
Chúc C nhiều niềm vui nhiều năng lượng để stac nhiều bài hay tặng bạn đọc C nhé ?

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
5 years ago

Rất hay em ạ

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Em sẽ là giọt sương sớm long lanh…
Ôm tình anh đi vào trong giấc mộng…
Để chiều nay… Đi bên anh gió lộng…
Thoáng trong lòng… Em biết rõ là mơ…

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Rất hay
Thơ hay hình đẹp
Chúc mừng em nha

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Gay bạn ơi.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm

Nguyễn Rosa
Nguyễn Rosa
5 years ago

The hay quá ???

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
5 years ago

ĐIEU EM ƯƠC

Hoạ thơ : Mạc Phương !

Điều em ước , thiệt giản đơn mộc mạc
Trái tim anh , vẫn rộng cửa đón chờ
Mình hiểu nhau , nên lòng dạ ngẩn ngơ
Cô sơn cước , anh mơ làm thân đấy

Dù thời gian , đã thôi ko bùng cháy
Ngọn lửa lòng , vẫn ân ỷ trong anh
Quê hương em , đẹp đẽ như bức tranh
Đã quyến rũ , bước chân ng lữ khách

Trái tim anh , rộn ràng như thầm mách
Ước một lần mình sách bước bên nhau
Thời gian kia , dù có bạc thêm màu
Anh vẫn đợi , một lần đc gặp mặt

Điều ước ao , sẽ trở thành sự thật …!

Hoạ với em góp vui mấy vần !
Chúc em thi ca bay bổng !

ĐC !c

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

MP ơi ai thấu cảm cho anh
Chỉ xin em có trên trăm điều ước
Dẫu ban mai, nắng lên, không tan được
Giọt sương long lanh, nặng trĩu, ngọt lành…,… !!!

Độc Cô Cầu Bại
Độc Cô Cầu Bại
5 years ago

ai mà.tạo dáng .đẹp vậy ta .helo.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Tặng em 1 điều ước nhé ….!!!!

Hưng Phan
Hưng Phan
5 years ago

Rât hay

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

???Thơ rất hay !????♥️

Hoàng Tặng
Hoàng Tặng
5 years ago

Ảnh minh hoạ đẹp

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

???Thơ rất hay !????♥️

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Bai tho hay hinh anh rat dep

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm nàng ui

Phu Truong
Phu Truong
5 years ago

????

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
5 years ago

Chúc mừng em nhé !

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay quá ????

Thanh Hồ
Thanh Hồ
5 years ago

Bài thơ hay????

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp nà chúc mừng em nhé

Hamad Sahb Hamad
Hamad Sahb Hamad
5 years ago

Beautiful smile

Scroll to Top