Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU ƯỚC TRÊN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU ƯỚC TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Có thấy hương gì trong nắng sớm không anh
Hàng cau đong đưa duyên lành trong nắng mới
Chiếc lược cài thưa bóng hoa dừa vẫn đợi
Những đứa con quê xa vợi vẫn chưa về!

Em ước mong sao hương vị ngọt tình quê
Ta sẽ mang theo muôn nẻo đường sinh kế
Để lúc nao lòng giữa chơi vơi bốn bể
Ta vẫn ấm nồng kỷ niệm thuở ngày xưa

Em ước mong sao người con của xứ dừa
Bước chân ra đi đừng quên lời hẹn ước
Những buổi hoàng hôn gồng mình trên bến nước
Đôi vai mẹ gầy mong vượt nỗi đơn côi

Em ước mong sao trăn trở một đời trôi
Quê hương ngày mai ra đi đừng quên vội
Tiếng sáo chiều quê điệu còn buồn lắm nỗi
Tay nối vòng tay đẹp lối bóng trăng thề

Điều ước lặng thầm em kể tiếng quê hương
Hạnh phúc bên em là con đường phía trước
Mong ngày không xa ta sẽ cùng tiếp bước
Trọn tấm chân tình bến nước đón ai về./.

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Anh mong có ngày được đón tại miền quê
Có những dòng sông với rặng dừa xoã tóc
Anh sẽ chẳng quản đường xa mệt nhọc
Đến với vùng quê em ở tận cuối phương trời …. Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé,

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Shafiqul Islam
Shafiqul Islam
8 years ago

Xinh dep qua.

Trần Thanh
Trần Thanh
8 years ago

Thơ hay quá Phú Sỹ

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Biển đời rộng…tôi cánh chim mê mải
Cơn gió thoảng qua cũng man mác hướng về
Nhớ tha thiết đồng mơ lúa lộng
Cung đường xưa ngan ngát hương dừa
Tiếng ơ ầu theo cánh võng đong đưa
Mẹ tảo tần sớm trưa phơi lưng,úp mặt…

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

Quê huong yêu dâu xu dưa
Yêu thương em lãm mà chưa làn về
Ỏi người con gái hét chê
Mong sao hai dua cùng vè thăm quê

Phan Son
Phan Son
8 years ago

Rất có hồn quê ! ???

Chấn Hưng
Chấn Hưng
8 years ago

quá xuất sắc

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Lá xanh bóng ngả mái quê
Xa xôi khắc khoải thương về chốn xưa
À ơi nắng đã ngủ chưa..?..
Trái dừa thơm mát ban trưa Mẹ dành

Nhớ sao ánh mắt long lanh
Theo ta ngày ấy du hành viễn xa
Bên trời dẫu đẹp ngàn hoa
Cũng không sánh được quê nhà nhé ơi..

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Rất hay bạn

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Hay lắm em

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
8 years ago

ĐIỀU ƯỚC TRÊN QUÊ HƯƠNG

Gió ve vẩy lúa đòng đòng ngậm sữa
Anh muốn về thả vó cánh đồng sau
Bầy tép rong nho nhỏ trắng phau phau
Rồi em nấu nồi canh cùng rau đắng

Canh rau đắng cá kho đạm bạc
Hai đứa mình sì sụp buổi cơm trưa
Anh đã hái thêm mấy cọng rau dừa
Ăn với mắm cơm chiều nay em nhé

Đêm giăng câu kiếm vài con cá lóc
Mai em về đem biếu mẹ thăm cha
Sẵn em đem theo mấy nải chuối già
Cho sấp nhỏ con của thằng Tư Lúa

Chỉ mong ngóng mưa hoà gió thuận
Đám Tàu phù đừng đắp đập ngăn sông
Đồng lúa miệt trên đã trổ đòng đòng
Sông cạn nước chết khô đồng mịt khói

Những ước mong nào cao xa quý giá
Chỉ có đồng có ruộng để mần ăn
Lúa ba mùa sản xuất để gia tăng
Đủ no ấm cho quê mình luôn đẹp

Vh 24.03.16

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ??

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Một điều ước đẹp.

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Mong …
Mong sẽ có một ngày cùng tiếp bước…
Tay nắm tay đẹp lối bóng trăng thề.
Người dìu người đi dạo dưới trăng quê.
Trăng toả sáng soi kề lên đôi bóng … (MCT)

Le Hao
Le Hao
8 years ago

Hay lắm

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Quê mình nhớ lắm người ơi
Thơ em gợi nhớ 1 thời ấu thơ

Scroll to Top