ĐIỀU ƯỚC CHO EM
Thơ: Phú Sĩ
Nếu có thể đời cho em ước vọng
Em sẽ dành sưởi ấm lúc đêm đông
Em sẽ chờ phương ấy ánh trời hồng
Người quay lại một vòng đời chung lối
Nếu có thể đời cho em được hỏi
Tìm ở đâu trong bóng tối nhạt màu?
Tấm chân tình lặng lẽ thoáng qua mau
Còn lắng đọng dạt dào câu thương nhớ
Nếu có thể đời cho em duyên nợ
Thuở trời chiều bỡ ngỡ bước chân qua
Mùa nối mùa lá rụng những xót xa
Người vẫn đó mà nghe xa lắm nỗi
Nếu có thể đời cho tôi điều ước
Chỉ một lần ta nói tiếng yêu thương
Dẫu mai này trong sương gió dặm trường
Ta vẫn có một con đường hạnh phúc…
ẢNH ST
Rât hay em
Nếu có thể đời cho tôi điều ước
Chỉ một lần ta nói tiếng yêu thương
Dẫu mai này trong sương gió dặm trường
Ta vẫn có một con đường hạnh phúc ! LIKE ( nắm tay pé Nguyễn Thị Bá Hoa mà đi nghen , ta cho điều ước đó , )
Gì vậy chời anh nhà thơ …hi
Hay lắm !!
Cam on thi sy rat nhieu ,bai tho rat hay va xuc dong .chuc thi sy luon thanh cong va hanh phuc.
Thích bốn câu cuối,hay quá em
Hay tuyệt bạn a!
Thơ em thật quá tuyệt vời ! Hay quá Phú Sĩ
Đời nào biết trong chân tình lặng lẽ
Có thoảng qua, sẽ tẻ nhạt đâu em
Thôi,con tim hãy bước lặng tìm quên
Nhường nhung nhớ cho bình yên dịu vợi.
Chị gái Phú Sĩ
Hay qúa. Thich đoc thơ hay
Thơ hay tuyệt lắm
Hay, thật là hay!
Hay nhiều đấy
Thật ấm áp, chân tình … thơ hay !
bài thơ thật mênh mang thu về chất đầy bao nổi nhớ rất hay cob
Hay lắm