Bài Thơ: ĐIỀU RẤT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU RẤT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU RẤT KHÓ
Thơ: Mạc Phương

Em rất muốn là người anh tin cậy
Nhưng lại không che đậy được nghĩ suy
Nỗi nhớ anh cứ da diết ôm ghì
Khó vô cùng để quay đi bình thản.

Giận bản thân vì biết mình là bạn
Sao vẫn buồn vẫn chán để làm chi ?
Chỉ là người thoáng gặp ở đường đi
Thì khao khát nghe câu gì cũng khó.

Nếu hóa thân em trở thành ngọn gió
Cũng chỉ dừng trước cửa ngõ thành đô
Vậy mà em lại suy nghĩ hồ đồ
Và tưởng tượng ngây ngô như thời trẻ.

Cả cuộc đời mỏi mòn trong lặng lẽ
Gậm đa sầu đau xé buổi hoàng hôn
Em vật vờ đúng như kẻ vô hồn
Luôn khắc khoải bồn chồn mong anh đến.

Ngắm bầu trời hôm nay không tỳ vết
Soi lòng mình muốn chết lặng từng cơn
Bóng anh qua…trong tâm khảm chờn vờn
Em tự nhủ… dỗi hờn gì anh chứ…

Muốn vui cười không một mình tư lự
Không nhớ nhung người lữ khách qua đường
Sống bình tâm không ghét cũng chả thương
Bên góc rừng…bình thường như hoa cỏ.

MP 28/10/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Quá tuyệt vời em à

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ rất hay

Hôn Hoàng Nguyễn
Hôn Hoàng Nguyễn
5 years ago

Tuyệt quá tỷ ơi

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay em MP .chúc CN vv

Khoa Pham
Khoa Pham
5 years ago

Chị yêu

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Hay lắm em.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em gái iu ơi

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Hay lắm MP ạ. Nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió vậy nàng thơ ạ. Chúc tg nha.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Anh cũng vậy muốn trở thành cơn gió
Về bên em thổi mát mối tình si
Mà gió ơi sao cứ muốn ôm gì
Tình với gió bay đi sao được

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Lời thơ tình tứ rất tâm tình
Ảnh đẹp rất duyên gái thật xinh
Chúc tg luôn khỏe vui tươi
An khang thịnh vượng mãi suốt đời

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Em yêu tuyệt lắm em

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn, chúc bạn vui khỏe hạnh phúc bạn mình nhé ?

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui chị nhé

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp chúc em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ấm áp an lành hạnh phúc nhé ?

Bà Ngoại Xa Quê
Bà Ngoại Xa Quê
5 years ago

Tuyệt vời Mp ơi

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé Sống như thế là an phận đó bạn hi..hi hi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày chủ nhật thật tươi hồng hạnh phúc

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Rất hay E à Mạc Phương

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Hay lắm ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Tuyêt vời lắm chị iu a

Cuối Trời
Cuối Trời
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái yêu

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Chúc Em chủ nhật cuối tuần thật khoẻ,nhiều vui vẻ,thật hạnh phúc bên gia đình.

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
5 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Tuyệt vời

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
5 years ago

Dep qua

Tuong Au Minh
Tuong Au Minh
5 years ago

trong cuộc đời có điều chi là khó
khó phải chăng lại ở chính lòng mình
hãy mỉm cười đón tia nắng bình minh
sẽ tự tin ngay khi hoàng hôn đến

có phải chăng là bởi chưa cập bến
nên thấy lòng trôi nổi giữa giòng sông
bến đợi thuyền thuyền vẫn chẳng ngó trông
bởi thuyền thích bồng bềnh cùng sóng nước

mong sao thuyền ngày nào tìm kiếm được
một bến bờ với hai chữ bình yên.

A.M.T.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Tình tuyệt vời nha bạn iu

Tình Thơ
Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay !

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ rất hay !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

thơ hay hình đẹp thía buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Hay lắm

Scroll to Top