Bài Thơ: ĐIỀU MUỐN HỎI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU MUỐN HỎI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU MUỐN HỎI
Thơ: Mạc Phương

Chủ nhật này…bồn chồn quá đi thôi
Người ở đâu lâu rồi em chẳng thấy
Cả đêm qua em mong anh đến vậy
Sao chẳng thương nhắn gửi lấy một lời

Khi vắng anh em cảm giác chơi vơi
Giữa bộn bề cuộc đời bao vất vả
Muốn tìm anh nói vài câu vội vã
Nhưng ngậm ngùi chắp vá lại tâm tư.

Gió khẽ lay vài phiến lá lắc lư
Rơi hạt mưa chần chừ không muốn vỡ
Bỗng thở dài thấy có gì ngờ ngợ
"Tương tư người chưa gặp gỡ thật sao ?"

Anh tên gì ? Đang sống ở vùng nào ?
Rất xa lạ mà đào hoa thế nhỉ
Ngày nhớ đêm thương em mong thủ thỉ
Một đôi lời như tri kỉ tình thâm.

Cũng buồn vui và đôi lúc trầm ngâm
Ngỡ như mình đang hiểu lầm gì đó
Muốn qua thăm và khẽ khàng hỏi nhỏ
Người dưng à…em có phải đang yêu ?

MP 18/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miên Trần
Miên Trần
5 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá!
Yêu rất hay tình cảm chân thành
Tình thơ như ngọn gió lành
Như mưa chiều hạ mát lành tim yêu

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Thơ hay tuyệt chị yêu ạ ảnh rất đẹp Chúc chị chiều thứ 7 ngập tràn niềm vui và hp

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Cảnh đẹp người đẹp thơ tình cảm thật tuyệt vời .

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Ở trong này cứ mưa gió liêu siêu
Gửi về em biết bao diều muốn nói
Cho dịu lòng bớt nhớ ngày mong đợi
Người em gái miền sơn cước thân yêu
Thơ hay giàu cảm xúc lắm MP chúc em ngày CN an vui hạnh phúc

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Bài thơ rất hay em

Nguyễn Phương Nam
Nguyễn Phương Nam
5 years ago

Tuyệt quá!

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Mùa thu về lá vẫn liền cây
Vương chút tình sao vẫn còn vương vấn
Anh nơi xa vẫn còn rất bận
Viết mấy dòng cho ấm cả mùa thu
Một mối tình ấm như thiên thu
Mà lời ru vẫn còn êm ấm
Mấy câu thôi sao anh thấy yên phận
Về vùng quê nơi đó có cả em?

Chủ nhật rồi phố núi đi em
Con suối nhỏ sao chia tình đôi lứa
Trong cơn mưa em đi tìm điểm tựa
Đời là gì trong tâm trí chúng ta
Họa thơ vui nhé

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm Mạc Phương à,
Chúc E an yên vv hp nhé.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi mình chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui thi hứng dư tràn

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá e!

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
5 years ago

Bài thơ hay quá, chúc mừng em nhé, Mạc Phương .

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Chúc buổi tối vvhp

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối cuối tuần nhiều vui vẻ em nhé!

Lý Quang
Lý Quang
5 years ago

Bài thơ rất hay và mang nhiều tâm trạng
Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Rất tuyệt vời em ơi, thơ hay ảnh đẹp

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ em hay va tinh cảm lăm

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Xao xuyến quá. Thơ tình người sơn nữ

Sỹ Tiến Lê
Sỹ Tiến Lê
5 years ago

Thơ hay tình đẹp lòng thấp thoáng bóng giáng em buổi chiều tà mặn mà đậm đà khó quên

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Hay lắm MP, em đã và đang yêu rồi đó thôi.

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Bài Thơ rất Hay !
Ảnh Đẹp lắm
Chúc Bạn vui vẻ

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá ạ

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Hay quá , ảnh dep

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
3 years ago

Thật tuyêt vời gái iu

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Giữa đời thường bao vất vả
Vẫn luôn nhiều người giúp ta khuây khỏa
Bạn ơi ! Nắng bừng lan tỏa
Khoảng trời xanh đưa chúng ta cùng đường

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Thật tuyệt vời. Mến chúc em tôi ngày mới vui vẻ hp nha.

Scroll to Top