Bài Thơ: ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Điều không thể xóa trong tôi…
Là giọt nước mắt mẹ rơi …trong tâm hồn nông nỗi
Những dòng lệ yêu thương …theo tôi suốt cuộc đời
Điều không thể xóa trong tôi…
Là khoảng lặng chưa nguôi …
Mấy mùa xuân cuộc đời …
Thân cò bấy nhiêu lần chơi vơi chìm nổi….
Bến sông chiều ………..khi mặt trời rơi vội
…..những giọt nước mắt buồn như chứa cả một trời thương…..
Điều không thể xóa trong tôi… trong những đêm trường…
Là khoảnh khắc vô tâm…
…… không nhận ra trong đời …nỗi nhọc nhằn của mẹ
Giọt mùa rơi khẽ ….
…..lặng lẽ gánh ân tình trên đôi vai đã xác xơ…
Nhìn con yêu ….những năm tháng dại khờ…
Bên mái hiên đêm về … con đâu hiểu …vì sao mẹ khóc…
Bến đời trôi đi… ngang dọc…
Khi tôi biết vì sao…. Thì mẹ đã xa rồi….
Điều không thể xóa trong tôi…
Là đường vắng cút côi…
Là ân hận muộn màng … chẳng còn rồi cơ hội…
Để một lần chia đôi gánh nặng…
Của cuộc đời mẹ đã gánh oằn vai….
Điều không thể xóa trong tôi…
Khắc sâu mãi trong đời…
Mẹ ơi!
Xin thứ lỗi….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Cánh cò đầu sớm cuối hôm
Thương con lặn lội thân mòn kiếp côi…

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Cánh cò trắng muốt trong mơ
Êm ru tiếng Mẹ ru bờ à..ơi
Nổi chìm sóng nhớ nào nguôi
Buốt trong Tim Mẹ ..tuyệt vời yêu thương..

SG Tran
SG Tran
8 years ago

Me cua doi con , Me cua con

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

MẸ

Có những điều không thể nào xoá được
Nước mắt mẹ hiền đã đổ lúc đơn côi
Đời buông trôi theo năm tháng nhọc nhằn
Từng đêm lẻ ầu ơ trong nước mắt..
Có những ngày trời mưa rơi lạnh ngắt
Thương con gầy ốm yếu xanh xao
Nỗi thương đau chỉ biết nghẹn ngào
Trời giông gió làm rơi vì sao lạc…
Trong trống vắng chỉ còn con với mẹ
Trời sinh ra thiếu bóng đàn ông
Đôi má xưa đã mất màu hồng
Tay gầy ốm chắt chiu nuôi con trẻ…
Ngày tháng qua…tưởng mình như đi lạc
Mẹ vẫn nhìn con bước cõi người ta…
Con đứng lại mẹ đâu còn nữa…
Thèm một lần quỳ xám hối trước mẹ yêu…
Hình bóng mẹ…không bao giờ xoá được
Dẫu nghìn năm tình mẹ vẫn bao la…

Vh 26.02.16

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay cảm động- Cám ơn Phú Sĩ

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Tình mẫu tử ..!!! Hay lắm em Phú Sĩ ..chúc em vui vẻ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Tuyệt vời hồn thơ Phú Sĩ ạ Điều Không Thể Xoá Trong Tôi
Chúc bạn luôn có cuộc sống thật nhiều hạnh phúc nha

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
8 years ago

Mẹ là ấm áp tình đời
Mẹ cho con cả, khung trời ước mơ
Con đi khắp nẻo đường đời
Không bằng tay mẹ, ầu ơ tháng ngày

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
8 years ago

Cảm ơn những lời thơ xúc động

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

……
Điều không thể xoá trong tôi…
Là lúc sướng vui, hầu như tôi không nhớ đến Mẹ
Là kể từ lúc tôi không còn là “con bé”
Mãi lo chạy tìm hạnh phúc, tương lai…mà bỏ quên Mẹ vẫn đang chờ…
Để giờ đây,
Khi mắt Mẹ đã mờ, chân đã mỏi
Tôi mới chợt nhận ra
Mình đã đánh mất đi tuổi xuân của Mẹ ở quê nhà
Chính là điều ray rứt….không thể xoá trong tôi…

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Sâu thẳm yêu thương nổi nhớ về mẹ … Có những khoảnh khắc trong đời con đã vô tâm ,giờ thì đã muộn rồi mẹ đâu còn … Chỉ có nguyện lòng … Mẹ ơi! Xin tha thứ . Bài thơ hay rất cảm động E ạ . Phú Sĩ

Scroll to Top