ĐIỀU KHÓ TRÁNH
Thơ: Mạc Phương
Ghét anh ghê làm người ta nhớ quá !
Thấy đèn xanh mà vất vả lặng im
Đợi mòn mỏi cũng không thấy nhắn tin
Đành quay mặt chẳng nhìn thêm chút nữa.
Bước chân đi mà dùng dằng lần lữa
Lệ rưng rưng trực ứa ướt hoen mi
Tại sao anh lại chẳng nói câu gì ?
Em hờn tủi…nhiều khi buồn vô cớ.
Có lẽ là… đời bắt em mắc nợ
Nặng chữ tình ở đợ chốn nhân gian
Mặc cuộc sống có vất vả gian nan
Nhưng cảm xúc cứ dâng tràn khó cưỡng.
Tình yêu ư…chẳng mấy khi có được
Cả hai người đều ngược hướng tìm nhau
Thích quan tâm chia sẻ một vài câu
Cũng thật khó…nên buồn sầu khó tránh.
MP 8/10/2018
Ảnh internet
CÓ PHẢI
Anh có đúng là người em đang ngóng
Những ngày dài em hằng đợi hằng trông
Thực trong lòng em nhớ em mong
Trong thầm kín , đêm phập phồng thương nhớ ?
Phải chăng mình có duyên có nợ
Kiếp trần gian , luôn luôn khổ vì nhau
Nợ hồng trần , đeo đẳng tự bao lâu
Trời và phật đã gật đầu bảo vậy
Gía tình yêu như vật gì nhìn thấy
Đưa cho xem , trao như vật làm tin
Sao thư tình không đem gửi cánh chim
Qua làn sóng bấy lâu nay tìm kiếm
Biết là vậy mà cả hai cùng cố tránh
Buổi xế chiều , làn gió thổi thoáng qua
Trách chi người , đừng nên trách người ta
Về tự hỏi xem là mình có thế ?
( cảm tác từ bài thơ trên )
Thơ hay, đúng với tâm trạng của những ai đang thầm yêu trong facebook…
Mạc Mạc Phương đã yêu ai rùi… hi
Hay quá chúc chị vui vẻ ạ
Sao a ko thấy đèn xanh ta
Tặng tác giả nè.
hay lắm,, Chúc em ngày mới tuần mới tràn ngập niềm vui nhé
Hay thế
Thơ hay thi hữu ! Chúc bình an vui thơ !
Thơ hay hình đẹp bạn iu ơi. Buổi chiều vv hp nhé…
Người đẹp đâu dễ làm quen
Thơ hay người ở nơi miền xa xa
Muốn gửi hoa đến làm quà
Vì xa xôi quá sợ hoa héo tàn !
Tho hay quá nàng ơi
Thơ hay, ảnh đẹp quá thi sỹ!
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ
Hay quá bạn ơi dễ thương quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé Ấm áp và chân tình quá bạn ơi Ghét anh ghê làm người ta nhớ quá 1 lời hờn dỗi dễ thương vô cũng bạn nhé
Chị yêu
Đèn anh xanh là vì anh đang bận…
Cũng có thể… Đang nhắn tin cho ai đó…
Thơ tình rất hay bạn hình ảnh rất đẹp và đáng yêu!???
Rất hay.
Bài thơ hay tuyệt ảnh đẹp vhij yêu ạ em chúc chị Ngày thứ 2 hạnh phúc, thành công, tốt đẹp,may mắn, tràn đầy niềm vui
Thơ hay
Đêm đêm nhấp chén tiêu sầu
Quên đi kỷ niệm tình đầu dở tan
Bởi vì hoàn cảnh trái ngang
Duyên lành chia cách bởi câu sang giàu
Lòng đao nước mắt tuôn trào
Từ nay vĩnh biệt thôi chào tình yêu
Càng ghét lại yêu nhiều đó em ạ !
Chúc mừng Mạc Phương
Tuyệt lắm
Em xinh đẹp yêu thơ hay nè
(Họa thơ cho vui, nếu không vui xin lỗi trước)
NIỀM TIN QUANH QUẨN
Anh thông cảm em tiếc điều đã mất
Hãy quên đi những uẩn ức trong lòng
Kỷ niệm nào cần thiết hãy đem hong
Trang FaceBook chỉ giam cầm nỗi nhớ
Anh dẫu xa nhưng đâu hề trắc trở
Nắng mai về soi sáng đủ tương lai
Sông dù xa nhưng tình cảm đủ dài
Yêu thì bước tình đời đâu dễ mỏi
Người quen ạ thân tình em cứ hỏi
Tình là gì? Anh sẽ nói em nghe
Dẫu cách xa hay đang ở cận kề
Em vui vẻ là …tràn trề hạnh phúc
ĐIỀU KHÓ TRÁNH
Ghét ai quá nghĩa là thương ai quá
Kẻ ngỏ lời mà người lỡ lặng im
Cũng may xài điện thoại có nhắn tin
Nếu không nhận mình đập thêm cái nữa
Ai đã đến mà sao còn lần lữa
Nghĩ ngợi gì nước mắt ngập bờ mi
Rồi nín thinh chẳng chịu nói năng gì?
Và nổi quạu ..chẳng lẽ vì …vô cớ
Sống trên đời thì ai ai cũng nợ
Một chữ tình ấm ớ giữa nhân gian
Mai cho dù có gặp chút gian nan
Duyên tiền định làm sao mà phải cưỡng
Cảm giác đó rất thường khi có được
Hãy nhìn nhau và …soi thấu tim nhau
Yêu thật lòng người ta nhớ một câu
Dù vỡ trán u đầu …không né tránh
Hay lắm bạn à.
Bước chân đi mà dùng dằng lần lữa
Lệ rưng rưng trực ứa ướt hoen mi…!
Dỗi hờn quá phải không em?
Thơ hay lắm em ơi
Thơ hay quá, chúc mừng em.
Hay nghẹn ngào!,
Thơ rất hay bạn!
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị ,, chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé
Hay lắm bạn
Hay lắm bạn!
Bạn ơi thơ hay và đi vào lòng người
Cám ơn bạn thật nhiều
Hììììììììì hay hay a
Thơ em hay !
Được em ghét cứ mong cho ghét mãi
Chỉ sợ rằng không ghét được hoài thôi
Có xa nhau mới thấy nhớ quá rồi
Mong ghét mãi thật bồi hồi thương mến
Em gái ngày mới an vui nha
Đề, thực, luận, kết đầy đủ, mỗi khổ lại là 1 tứ tuyệt, rất cân đối, duyên dáng và ý tứ. HAY !