Bài Thơ: ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU
Thơ: Phú Sĩ

Anh biết không nỗi niềm miền sông Hậu
Điệu hò buồn văng vẳng vọng mênh mông
Con sông quê bao thuở nước lớn ròng
Bao cuộc đời yêu thương dòng kênh nổi

Vất vả lắm cuộc đời trôi nơi ấy
Cánh đồng xanh tắm đầy nổi nhọc nhằn
Câu dân ca dạt dào niềm sâu lắng
Đậm nghĩa tình miền sông Hậu nên thơ

Tuổi thơ em theo những mùa trăn trở
Nhọc nhằn theo cây lúa nợ ân tình
Phù sa về cho miền đất hồi sinh
Rửa phèn mặn hương tình tươi thắm mãi

Đêm đã qua sông Hậu giờ trở lại
Điệu hò vang ngọt dịu khúc nồng say
Mơ ngày mai tương lai sẽ nối dài
Trên miền đất đã một thời dầu dãi

ANh có nghe vọng cổ chiều ngả bảy
Chợ trên sông anh bán chiếu chiều nay
Cho lứa đôi hòa quyện chút duyên hài
Cho quê hương những ngày mình hẹn ước

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Trần
Nam Trần
8 years ago

Da diết quá Sông ơi, dòng Sông của một thời đỏ lửa! Phú Sĩ ơi chung thủy lắm!

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Ngọt ngào dạt dào tình que hương …chúc em vui vẻ

Nhan Nguyen Van
Nhan Nguyen Van
8 years ago

Thật hay chiều vui Em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

MIỀN TÂY

Ai về Nam Bộ Miền Tây
Dọc ngang sông rạch, trái cây bạt ngàn
Lũ về nước lụt mênh mang
Cá tôm cua ốc . . mùa màng bội thu.

Ghe thuyền xuôi ngược vi vu
Ca câu vọng cổ lời ru ngọt lành
Mượt mà vựa lúa đồng xanh
Một vùng châu thổ như tranh mịn màng.

Trời cao mây trắng nắng vàng
Cơn mưa bất chợt lỡ làng qua đi
Miền Tây như gái xuân thì
Ta yêu ta quý những gì nơi đây.

Nhớ em mà đỏ hây hây
Anh muốn lấy vợ Miền Tây em à
Miền Tây sông nước hiền hòa
Đi đâu cũng nhớ quê nhà Miền Tây

NGUYỄN THANH RU

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều vv em nhé

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Phú sĩ
Trở về sông nước Miền Tây
Cho anh ôn lại những ngày tuổi xanh .
Dòng trôi thân thiết trong lành
Mênh mang nỗi nhớ để dành cho ai
Mỗi ngày ngắm cảnh ban mai
Quê hương như cảnh thiên thai lạ lùng …


Cỏ Dại
Cỏ Dại
8 years ago

dc đi du xuan trên thuyền thật tuyệt

Đặng Trọng
Đặng Trọng
8 years ago

Thơ em tình cảm quá.đọc thơ anh cũng thấy yêu quê hương em…

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

ĐIỆU RU BUỒN SÔNG HẬU.

Thưở ấu thơ có lần xuôi sông Hậu
Nghe điệu hò thiếu phụ hát trên sông

“…Ầu ơ….
Trời mưa bong bóng bập bồng
Mẹ đi lấy chồng con ở …với ai…”

Thưở ấy em nào biết nghĩ suy
Chỉ biết rằng giai điệu hò buồn lắm.

Lớn lên rồi, lời ru càng thêm thấm
Lệ lăn tròn khi nghe tiếng ai ca

“..Ầu ơ…
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”

Giờ Sài Gòn, phố thị nhà lầu
Mấy ai nhớ điệu ru hò Sông Hậu??

Mấy ai nhớ…
“…bướm vàng đậu trái mù u
Lấy chồng càng sớm…lời ru thêm buồn…”

Cảm ơn bạn Phú Sĩ, thơ bạn ngọt ngào lãng mạn quá!

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thơ hay . Cảnh sông nước miền tây thật đẹp , trử tình. Phú Sĩ.

Phan Tình
Phan Tình
8 years ago

đậm chất miền tây

Scroll to Top