Bài Thơ: —– ĐIỀU EM ƯỚC —– (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ----- ĐIỀU EM ƯỚC ----- (Tác giả: Phú Sĩ)

—– ĐIỀU EM ƯỚC —–
Thơ: Phú Sĩ

Như cánh chim trời … em ước giữa bao la…
Lòng người trải ra… giai điệu nào êm dịu
Ta trao cho nhau những nồng nàn yêu mến
Để giữa đời thường đừng chống chếnh buồn thương….

Như cánh chim trời … em ước chẳng vấn vương…
Nẻo đường em qua … những chân tình thắm nở
Những nẻo yêu thương… chân trời luôn rộng mở
Giản dị bình thường … dù đời thực hay mơ…

Như cánh chim trời … em ước mãi ngu ngơ
Như thuở ngây thơ câu tương sầu chưa vướng
Mơ chốn thiên đường chẳng ân tình vay mượn
Bát ngát giữa trời … bay lượn giữa ngàn hoa….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay quá chị ơi. Buổi tối vui vẻ chị nhé.

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

em ơi hay lắm đầy nỗi lòng! anh chúc em luôn được vv, hp…

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Chuc chi buoi toi an lanh

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ ơi !

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

TUYÊT VỜI.

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

Bài thơ hay lắm em hình ảnh rất đẹp anh chúc em phú sĩ và gđ

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

“Như cánh chim trời”…
Em ước chi quá xa
Để anh mãi theo hoài…vươn chẳng tới ?

“Như cánh chim trời”…
Em bay, anh mãi đợi
Và bây chừ…xa xách mịt mùng khơi
…nhớ em nhiều, nhớ lắm lắm, em ơi!!!

Heheee, mình lại phá bài thơ ngọt ngào của bạn nữa rùi nà Phú Sĩ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Như cánh chim trời ước mãi ta là
Tri kỷ nhé còn xa hơn không thể
Em chỉ muốn chúng ta luôn là thế
Hòa lời thơ đọc để cùng vui cười

Như cánh chim trời muốn vậy người ơi
Vô tư lự mi thôi trong xao xuyến
Em chỉ muốn hai tâm hồn hòa quyện
Thổi bùng lên câu chuyện của đời thường

Tiếng nhớ thương xin nhé đừng vấn vương
Bởi lỡ làng con đường em trừng trải
Em mãi mãi chỉ muốn mình ngây dại
Gửi tâm hồn gieo dãi lụa vào thơ

Như cánh chim trời ước mãi ngu ngơ
Thôi đừng lớn mãi mơ trong giấc mộng
Em chỉ muốn mỏi mắt mà trông ngóng
Ánnh cầu vòng trãi rộng sau cơn mưa

Đẹp làm sao ước vọng của ngày xưa
Chưa kịp lớn yêu chưa lần dám ngỏ
Gửi nhung nhớ vào trong chùm phượng đỏ
Chỉ dúi tay nói nhỏ em hãy cầm

Hihi bài thơ hay lắm chị phú sỹ

Quá bình thường mộng ước

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Như cánh chim trời ước mãi ngu ngơ
Thôi đừng lớn mãi mơ trong giấc mộng
Em chỉ muốn mỏi mắt mà trông ngóng
Ánnh cầu vòng trãi rộng sau cơn mưa
(chị thich đoạn này lắm , cảm ơn em nhé)

Uyen Truong Truong
Uyen Truong Truong
7 years ago

thich cau..ta trao cho nhung nong nan yeu men…de giua doi thuong dung chong chech buon thuong….!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời hay anh Sĩ à

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá hồn thơ Phú Sĩ

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Còn anh ước được yêu em mãi mãi,
Cuộc tình mình không có chuyện cách xa.
Nhưng vì đời lắm bão tố phong ba,
Nên thổi tình anh bay ra biển rộng.

Ước chi đừng bao giờ có cơn gió lộng,
Để tình ta bay bổng gữa trời yêu!

Scroll to Top