Bài Thơ: ĐIỀU EM NÓI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐIỀU EM NÓI (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐIỀU EM NÓI
Thơ: Hoàng Lan

Tặng anh đó cả khung trời thương nhớ
Em gửi vào nắng gió của mùa thu
Anh có nghe chiều êm tiếng đưa ru
Lời khe khẽ cho dù nghiêng lá đổ

Phố núi rêu phong thu về mấy độ
Ghế đá còn nguyên đó làm sao quên
Gửi vào mây ngàn nỗi nhớ không tên
Chở đến anh bắt đền mùa lá rụng

Trời mưa giăng sẽ qua rồi nắng hửng
Hãy nhẹ nhàng anh hứng cả trời thu
Mắt long lanh còn vương chút sương mù
Đã mấy mùa chẳng khô dù gió nắng

Chỉ anh thôi là người em trao tặng
Bởi thu về mây chở nặng thương yêu
Dẫu mênh mông, dẫu trống vắng mỗi chiều
Nhưng chứa đựng bao điều em muốn nói.

Nhận thôi nha. Anh ơi! Xin đừng hỏi!
HL

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Phương
Trần Phương
4 years ago

Anh nhận rồi em ơi anh không hỏi
Bởi thu về bao độ sợi sương mai
Tặng cho anh khung trời nhớ hương lài
Cảm ơn nhé người xa ơi phố núi

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thu trong veo cho lòng thổn thức
Lá thu bay xào xạc nỗi lòng ai
Khoảng xa cách buồng tim nức nở
Biết khi nao rút ngắn khoảng trời

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Hay lắm em!

Cỏ Phong Sương
Cỏ Phong Sương
4 years ago

Tuyệt vời

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Hay lắm em??

Thái Lương
Thái Lương
4 years ago

Rất hay ban ak

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm ảnh đẹp quá chừng luôn

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Người em gửi sẽ rất hạnh phúc với bài thơ này, chúc em ngày mới tốt lành

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Bài thơ hay em gái ơi

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
4 years ago

Em nói điều hay

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

Bài thơ tuyệt lắm e à..

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Hay lắm pé y..

Son Pham
Son Pham
4 years ago

Rất tuyệt vời!

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
4 years ago

Cảm xúc trào dâng của tuổi đang yêu
Một tâm hồn trong veo thánh thiện .

Mua He
Mua He
4 years ago

Rất nhẹ nhàng lại rất hay

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
4 years ago

Phố đà lạt hả em.

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xuc,lơi thơ mượt mà quá em ah…

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc nàng thơ ạ

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Anh đã nhận mùa thu em gửi tới
Lá vàng rơi bên phố chợ Hòa Bình
Mây dừng lại che Liangbiang trắng
Nước Xuân Hương in bóng áo em xanh

Anh đã nhận vi vu thông gọi gió
Đường chiều về xuôi Trại Mát Đơn Dương
Về Thái Phiên Chi Lăng chiều xuống muộn
Ta bên ta say đắm ước mơ hường

Anh đã nhận hương cà phê thơm ngát
Cà phê Tùng mặc ngoài kia mưa tuôn
Nhạc êm ái ru hồn vào cõi Trịnh
Và anh mơ Ru Em Nắng Xuân Hồng

Anh đã nhận tấm tình người em nhỏ
Ấm lại lòng mưa gió chốn phương xa
Và anh nghe một tình yêu thắm lạ
Dù phương trời chia cách chẳng hề xa

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mộng mơ
Ng mới vui vẻ nhé em gái của anh

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
4 years ago

Bài thơ hay quá HL à…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Hay quá trời luôn bạn ấy ơi

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Tặng ai người ấy nhận rồi
Xa xôi mà vẫn đứng ngồi ngóng trông
Gió ngàn phố núi hư không
Heo may ai hỡi trao tay tình nồng

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
4 years ago

Ôi bài giàu cảm xúc
Rất hay bạn ơi ?

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

thơ hay cháu, hình ảnh rất đẹp,

Lan Hoa
Lan Hoa
4 years ago

rát hay bạn

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Chào chị gái

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Thơ hay lắm c

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
4 years ago

Hay Hoàng Lan à, phố núi sương giăng thật tuyệt

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
4 years ago

Tâm trạng lắm đó

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Tim còn đập là còn yêu dồn dập
Yêu dồn dập là còn mơ dài tập
Mơ dài tập làm con tin ngừng đập
Tim ngừng đập là hết mơ dài tập…. Hi hi

Trần Kỷ
Trần Kỷ
4 years ago

Rất tuyệt vời

Scroll to Top