Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN BIẾT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU EM MUỐN BIẾT (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU EM MUỐN BIẾT
Thơ: Mạc Phương

Đã hết chưa những lời đang nung nấu
Luôn giữ gìn vì sợ xấu niềm tin
Em hiểu mà…nên anh cứ lặng im
Để mình em kiếm tìm điều vô vọng.

Khi biết anh em trở nên lóng ngóng
Vì trái tim lại nóng bỏng yêu thương
Luôn náo nức nhịp đập chẳng bình thường
Nhưng cố gắng đi con đường bình lặng.

Mây của trời bao đời nay vẫn trắng
Giấu tình yêu sâu nặng của con người
Chẳng khi nào gió chỉ ở một nơi
Nên cảm xúc chuyển rời là quy luật.

Mùa qua mùa một nỗi niềm chất ngất
Bởi mến yêu đã lất phất mưa bay
Tâm bất an mà lại khó giãi bày
Đành mỉm cười…sống những ngày tẻ nhạt.

Cuộc đời ai cũng qua cơn bão táp….
Cũng đôi lần khao khát được yêu thương
Vị đau khổ cũng đã nếm đủ đường
Vẫn muốn biết tỏ tường lời yêu dấu…

MP 5/11/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
4 years ago

Thơ hay em càng ngày càng xinh hơn

Lam Dung
Lam Dung
4 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh thật đẹp tuyệt vời… Chúc mừng tác giả bài thơ hay nhé…

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em,Mến…

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Em gái iu

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…chẳng nói em cũng hiểu rồi
Cuộc đời là thế tự cười làm vui
Có ai sống để thựa đời
Yêu thương là nghĩa tình tôi và nàng
Biết bao là đủ yêu thương
Biết bao giờ đủ mộng vàng ước mơ
Chỉ là chung gánh đò đưa
Chàng nâng thiếp ngã cho vừa lòng nhau….
…..
Cm em thơ hay hình đẹp

Viet Minh
Viet Minh
4 years ago

Hay lắm , lâu rồi mới thấy cô giáo Bằng Lăng Tím lên sóng !

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
4 years ago

?❤️❤️!!!

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Van Minh Tan
Van Minh Tan
4 years ago

MP luc nao cung vui ve va dep qua!

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay lắm ảnh tác giả xinh đẹp chúc mừng em

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Không biết nói gì . Tuyệt

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Tuyệt quá chị ơi

Huy Lam Gia
Huy Lam Gia
4 years ago

Dung tim vo vong lai mat niem tin.em xinh đep nhu hoa hong tuoi tham.no nu cuoi lai thay đep duyen.em dung đo cho ai cho ai nho.vang bong em roi.co nguoi tuyet thuong…..

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

??

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay quá làm anh mê mải
Khúc ru buồn khắc khoải trái tim …..
Hay lắm đó MP

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Chỉ biết nói là quá tuyệt vời c ạ

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

ANH MUỐN ĐIỀU GÌ Ư

Em muốn biết gì ở nơi trái tim anh
Em nghe thấy tiếng dòng sông đang chảy
Em thấy không cả tiếng yêu trong ấy
Thấy em cười cùng điệu múa xoè hoa

Em biết không trong những tháng ngày qua
Miền ao ước chung mái nhà sớm tối
Em đón anh tiếng cười vui ngập lối
Tiếng hai người trong vũ hội đầu xuân

Muôn song hành dong ruổi những bước chân
Bên dòng duối da trắng ngần em bước
Tiếng suối reo tiếng nỉ non của nước
Hút rừng xanh ta có được trong nhau

Những triền đồi ngập trắng bông lau
Hoàng hôn xuống có hai đầu kề sát
Gió rì rào tựa như là tiếng hát
Em biết rồi còn hỏi lại mà chi

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Thơ hay.!

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Thơ hay lắm bạn

Ngô Thụy
Ngô Thụy
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Xinh rất xinh!

Thiên Gia Bảo
Thiên Gia Bảo
4 years ago

Woh…tuyệt vời ông mặt trời luôn nàng thơ tỷ tỷ ạ !

Luong Ngo
Luong Ngo
4 years ago

Yêu đời…,

Ảnh Đoàn
Ảnh Đoàn
4 years ago

Hay tuyệt !!!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu a

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Rất đẹp thơ hay

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay lắm người đẹp yêu

Scroll to Top