ĐIỀU CHƯA NÓI
Thơ: Mạc Phương
Có một điều em cất giữ bấy lâu
Chờ có dịp gặp nhau em sẽ nói
Nhưng cơ hội thì vẫn xa vời vợi
Nên bây giờ em chả đợi nữa đâu.
Mong mùa xuân tươi đẹp ở lâu lâu
Để sắc hoa khắp địa cầu tươi đẹp
Để tình yêu cho em nhiều ghi chép
Trong cuộc đời chật hẹp ở quanh ta.
Đoạn đường quen em quanh quẩn vào ra
Ngắm ong bướm la cà bên vệ cỏ
Và rừng cây những búp non vừa ló
Ngút ngàn xanh loang lổ cả khung trời.
Em chỉ mong được thanh thản mỉm cười
Để một ngày sẽ gặp người thương mến
Dẫu em biết chẳng bao giờ anh đến
Nghe thầm thì đoạn kết mối tình câm
Em lỡ say cái cảm xúc bâng khuâng
Mà ngỡ anh như một vầng ánh nắng
Sưởi ấm em bằng tình yêu thầm lặng
Nhớ rất nhiều ánh nắng buổi hoàng hôn.
MP 6/2/2020
Ảnh internet
???
Thật hay!
Hay lắm!
Rất tuyệt nhé
Rất hay
Rất hay
Chúc em phương năm mới được nhiều sức khoẻ …
Viết những bài thơ hay !
Hay lắm chị
Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay em
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay chị ạ
A rất mê Thơ e viết , hay tuyệt
Bài thơ hay quá Bạn ạ
Chúc mừng em rất hay ảnh đẹp quý phái
Tuyệt vời em nhé! Chúc vui vẻ hạnh phúc.
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp – chúc mừng em
…bao ngày cất dấu trong lòng
Hôm nay em đã buông lòng nói ra
Vui từ ngã bẩy ngã ba
Vì nay anh đã là chàng em mơ
Trái tim dung động dại khờ
Em ơi anh đã từng mơ bên nàng…
Thơ hay cm em
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Hay lắm chị yêu
“Dẫu em biết chẳng bao giờ anh đến
Nghe thầm thì đoạn kết mối tình câm”
Buồn quá,PM
Hay quá chị
Thơ hay lắm chị iu ah
Thơ hay ảnh đẹp quá em ơi
Thơ hay tuyệt vời chúc mừng em ?MP
ThơHay lắm em.
Hay lắm nhé