Bài Thơ: ĐIỀU ANH CHƯA NÓI… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU ANH CHƯA NÓI... (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU ANH CHƯA NÓI…
Thơ: Phú Sĩ

Em nói rằng em không thích đâu anh…
Khi anh nhắc đến một ngày không nhau ấy …
Em chỉ muốn anh viết về một thời yêu mãi…
Thuở nồng nàn hương thắm mãi tình anh…..
Chỉ một điều anh chưa nói với em
Ai chẳng muốn cuộc đời là trọn vẹn…
Ta phải nghĩ những điều ta không thể
Để rồi mai đây ta không phải ngỡ ngàng …..
Đừng chạnh lòng khi nhắc chuyện không nhau…
Bởi quy luật xưa nay đời vẫn thế
Tình yêu kia có thắm nồng được mãi
Cõi hồng trần cũng trôi về chốn nhân sinh
Đừng chạnh lòng khi phải đón mưa rơi…
Bởi bình minh qua rồi sẽ đến những ngày mây mù dịu vợi
Nỗi nhớ thương sẽ còn đong đầy niềm trăn trở
Giọt lệ sầu còn nức nở giữa màn sương…
Dẫu tận đáy lòng ta chẳng thích vấn vương
Giẫm lên những sầu thương lối buồn năm cũ
Nhưng bến sông cũng còn khi nước ròng nước lớn…
Đâu phải cuộc đời …
… chỉ là điều ta thích phải không em …
Bởi cuộc đời còn là những bóng đêm trường…
Mà ở đó không chỉ có những màu xanh hy vọng
Cũng không chỉ có những chuyện tình ảo mộng…
Còn có những phút giây dối lòng mà ta đã trao nhau…
Không chỉ là …
Những chuyện tình đẹp đẽ thuở hôm nào…
Ta hãy nhận ra một điều…
…… dẫu rằng ta không muốn ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngày mới vv em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

鄭玉鳳
鄭玉鳳
8 years ago

早安

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm nhé !

Hà Ngọc
Hà Ngọc
8 years ago

Anh !
Vẫn biết quá khứ là một phần đời không thể nào buông bỏ
Nhưng những dấu giày xưa em vẫn mong không chạm nữa bao giờ
Chẳng phải em ghen với người đã nhận trước em một bài thơ
Chỉ đơn giản là em không muốn dải mây buồn vương trên trán anh nhiều thêm nữa
Em
Sẽ phổ nhạc những tiếng mưa
Đưa anh vào nỗi nhớ
Để dòng sông và con đò cũ
Nặng câu duyên nợ
Chở chúng mình
Sang sông…

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

RỒI CŨNG QUA ĐI

Anh vẫn nói dù rằng em không thích
Chuyện cuộc đời không đơn giản đâu em
Chuyện hôm nay không phải chuyện ngày mai
Lời hẹn ước chỉ vừa lòng lúc đó
Có những lúc anh lênh đênh ngoài sương gió
Em ở nhà vò võ thâu canh
Mái đầu xanh…sợi trắng mọc dành
Em ngơ ngác… sợ đời mình quá muộn…
Tình yêu anh vẫn còn cuồn cuộn
Nhưng chuyện đời đâu chỉ sống để yêu
Còn phải ăn…phải ở và còn nhiều…
Sự chờ đợi chỉ làm tăng ray rức…
Rồi một mai…ngược đường ta gặp lại
Trái tim hồng còn ấm lại không em…
Hay nhìn nhau… rồi tiếp tục quay đầu…
Người đôi ngả chỉ còn vương cái bóng…
Ta phải chịu những trái ngang nghiệt ngã
Nghĩ về nhau như kể chuyện đời xưa
Một chút vấn vương…
Một chút hương thừa…
Trong đáy mắt có còn hình bóng cũ….

Vh 05.01.16

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời nhé

Tam Nguyen
Tam Nguyen
8 years ago

Hay

Rose Truong
Rose Truong
8 years ago

Thật hay ..
Giọt lệ sầu còn nức nở giữa màng sương …
Sâu lắng buồn

Scroll to Top