DIỄM XƯA …..
Thơ: Phú Sĩ
Mưa vẫn nối nhau qua bao mùa nắng gọi
Mong manh bên đời ẩn mình dưới vòm cây
Nghe khúc hát ve nao lòng hè chớm dậy
Em dáng nhạt nhòa mờ mịt lối tình say
Những đám mây trôi vui vầy nơi chốn cũ
Thời gian buông dần theo vũ khúc xa xăm
Em đắm chìm trong một giấc mộng âm thầm
Em vẫn đi qua những thăng trầm mưa nắng
Em bước vào nơi bến đời còn xa vắng
Giấc mộng liêu trai tĩnh lặng những đêm trường
Em đã đi rồi một cõi chẳng sầu vương
Cơn mưa ngày nào yêu thương mình ta nhớ
Mưa vẫn mưa rơi những nỗi niềm nhắn gửi
Ta đã yêu em tình chân thật trong đời
Ta ở thủy triều cao nhất của dòng khơi
Gửi những nhớ thương theo về đôi gót mỏi….
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ hay
Thơ của bạn rất hay!
Tho hay qua.
Hay tuyệt vời luôn nha chị
Mưa buồn ! Cảnh buồn ….
Người cũng chẳng vui đâu….
Rất hay
Thơ hay tuyệt
Hay lắm em ơi
Chúc em gái
Thơ tuyệt quá ,quá đỗi ngọt ngào
Thơ tuyệt bạn ạ ! Chiều vui vẻ nhé
Vẫn thích đọc thơ Phú Sĩ
Thơ hay
Ta ở thủy triều cao nhất của dòng khơi
Hay tuyệt!
Hay quá . Thật tuyệt vời !
Hay quá . Thật tuyệt vời !
Đã gởi nhiều như vậy. Vậy Diễm xưa có rồi. Diễm nay đâu Hi hi
Tuyệt vời !
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..
mênh mang lời thắm tuyệt vời
rất hay cảm xúc chúc mừng thơ hay cảm ơn bạn
Bài Em viết sao nỗi buồn da diết lạ .
Đau đáu môt nỗi niềm tâm sự như muốn sẻ chia !
Môt buổi tối vv ngủ ngon nhé Em !
Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ
Tho hay hinh anh dep lam
Rất tuyệt vời Phú Sĩ ơi
Thơ hay em gái.
Chúc ngủ ngon
Bài thơ hay lắm.,!
Quá hay em ạ..chúc mừng em nhé…
Tuyệt quá em ơi!!@
DÁNG XƯA…
Mưa vẫn đổ trên phố già lối cũ
Giọt mưa gầy lổ chổ nát thềm rêu
Bọt nước lêu bêu vỡ vụn trong chiều
Cơn gió lạnh nhạt nhòa hình bóng cũ
Trời mùa đông xám màu mây vần vũ
Nhịp thời gian gõ đủ chẳng dư thừa
Đeo nỗi buồn dai dẳng dưới cơn mưa
Hè phố vắng chỉ còn đêm ở lại
Gió lộng đầu đường…bước chân bải hoải
Dáng em qua tóc xõa bám vai gầy
Nụ hôn đầy năm tháng cũng vơi đi
Bờ môi tái theo tháng ngày nghiệt ngã
Mưa vẫn rơi buông giọt sầu lả tả
Trong góc hồn ta mãi nhớ về em
Một chút êm êm một chút nặng nề
Nghe ray rức giữa đời trôi khúc vắng…
Vh
Hay lắm Phú Sĩ !
Diễm đã xưa rồi Diễm. Diễm ơi
Còn vay nỗi nhớ lợp xanh trời
Môi nào giọng hát hoài rung cảm
Một khách tài hoa nhạc để đời
Rất hay bạn Phú Sĩ à!
Tuyệt lắm. Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.
Buổi tối ấm áp nhé
sau màn mưa ta vẫn nhìn em đắm đuối
cơn gió buồn phây phất mộng liêu trai