Bài Thơ: DĨ VÃNG PHAI MÀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DĨ VÃNG PHAI MÀU (Tác giả: Phú Sĩ)

DĨ VÃNG PHAI MÀU
Thơ: Phú Sĩ

Xa cách nhau rồi mông mênh lắm ai ơi!
Khát những phút giây bên người trong êm ấm
Một chút yêu thương khi bão lòng dậy sóng
Tựa khói lam chiều ngả bóng lúc hoàng hôn

Dĩ vãng nhạt nhòa thương tổn với thời gian
Ngọt ngào năm xưa nhạt dần trong tiềm thức
Còn nhớ tên ai luyến lưu miền ký ức
Về một khoảng trời phiền muộn bước qua nhau

Thương lắm một thời xao xuyến mãi không thôi
Hương tình nửa mùa để rồi mang luyến nhớ
Cung đường lạ quen lắng nghe từng nhịp thở
Có còn đợi chờ trên góc phố tương tư

Mộng ước xa vời những hờn giận yêu thương
Trên những hạt sương còn vương màu mưa bụi
Giấu kín trong tim cuộc tình không chung lối
Mùa thu lá vàng còn dỗi khúc tình ca ….

Dĩ vãng phai màu trên lối rẽ ta qua
Có ánh bình minh đâu đó còn vội vã ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI HẠNH PHÚC NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiến Chiêu
Hiến Chiêu
6 years ago

Chúc buổi trưa vv!!!

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời bạn ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn lắm em ơi,,,!
Tình xa khơi,,,! thuyền bồng bềnh giữa đại dương,,,
Trùng dương sóng vỗ dâng trào uất nghẹn đau
Bọt biển tung toé tan nát tim đau nhói
Hoàng hôn dần tàn rơi sợi nhớ sợi thương

Cây vô tình,,,!nước cuốn trôi lá vàng rơi,,,
Tình hửng hờ lá vàng rơi tim buốt giá
Nhặt kỉ niệm đau thương nức nở nghẹn ngào
Bầu trời chân mây chập chờn che khuất bóng

Thuở yêu nhau nồng nàn thương lắm người ơi
Ve sầu tỉ tê hoa phượng không còn nỡ
Con đường ôm bờ tre lắng nghe nhịp thở
Lũy tre làng còn,,,?ôm bóng lối đi về

Giận hờn vu vơ khi nắng ngã chiều nghiên
Trên những chiếc lá còn vương màu nắng nhạt
Nữa hồn khờ dại ôm mối tình cô liêu
Chiều nắng vàng còn nhỏ giọt sợi nhớ thương
,,,,,
Hàng thông vi vu nắng chiều vàng sưởi ấm
Bình minh bừng sáng ríu rít chim gọi đàn
,,,,,,

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Nguyễn Hoài Phố
Nguyễn Hoài Phố
6 years ago

Chúc bạn thơ hay chiều vui nhé

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm em

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ rất hay… Buổi tối vui vẻ hạnh phúc em nhé!

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Hay quá hén

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Chúc mừng

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay nha em , hình thật đẹp…

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi. Chúc mừng

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Rất hay ạ

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng

LE Nghia
LE Nghia
6 years ago

Rất hay anh

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Sâu lắng…

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt vời

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Congrats .. Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ thật sâu lắng
Mình chúc bạn luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng nhé

Phương Minh Anh
Phương Minh Anh
6 years ago

Thơ hay quá hà anh ơi

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ à! Thơ của chị khắc khoải quá. Giống như đang viết cho em vậy đó… Em Chúc chị đêm an lành ấm áp nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em iu.

Phạm Tâm
Phạm Tâm
6 years ago

Ôi hay quá chị

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Đừng phai nghe thi sĩ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc em ngày mới luôn vui nha.

Scroll to Top