Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU HÁT THƯƠNG NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐI TÌM CÂU HÁT THƯƠNG NHAU (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐI TÌM CÂU HÁT THƯƠNG NHAU
Thơ: Phú Sĩ

Điệu lý thương nhau
Ai khảy giữa đêm trường
Lắng đọng mơ màng vấn vương câu trầm bổng
Chan chứa tình quê sóng xô mùa khát vọng
Như tiếng tơ đồng ai đó thẩn thờ buông

Vọng cổ ấm nồng
những giai điệu quê hương
Có khúc Nam Xuân đêm mơ màng xao xuyến
Dịu dàng tiếng tơ em gởi miền thương nhớ
Son sắt một lòng mãi nợ một tình quê

Chim sáo hẹn hò
sao người chẳng tỉ tê
Để nhớ để thương câu thề trong điệu lý
Bên rào nhà ai gió mây về ngẫm nghĩ
Sáu câu đợi chờ sao người nỡ làm thinh

Điệu lý bây giờ
Ta biết tỏ cùng ai
Câu hát xàng xê thương trầu cay chưa thắm
Trăng khuất sau hè tiễn người xa vạn dặm
Cá lội giữa sông dài sao cứ mãi biệt tăm

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top