___ ĐI TÌM CẢM XÚC ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Có phải là anh …đã hết yêu em ?
Dòng cảm xúc buông rèm say giấc lạ
Muốn dành trọn trao về người tất cả
Nhưng sao hồn lạnh giá hững hờ thôi
Anh đi tìm ký ức thuở xa xôi
Đâu hoài niệm một thời chung lối bước
Phút trăn trở giữa dòng đời xuôi ngược
Em có thầm nguyện ước cuộc tình ta
Dù thế nào trong cuộc sống phồn hoa
Lời anh hứa mặn mà xin giữ trọn
Ký ức bỏ …ngày tươi hồng chào đón
Bài thơ tình quà mọn nhớ không em !
Cảm xúc ơi ! Anh vẫn cố dõi tìm
Một bóng dáng trong tim hằn thương nhớ
Anh chỉ biết ông trời gieo chữ nợ
Se duyên mình gặp gỡ những ngày qua
Sao bây giờ …cảm xúc muốn rời xa
Anh mất hết tình thơ còn lưu giữ
Câu xin lỗi mong em lời tha thứ
Chữ ân tình sao cứ mãi dạt trôi.
Hay lắm
Chúc anh ngày mới an lành
Hay lắm
Thơ hay quá…
chúc em vui khoẻ
GĐ hạnh phúc
Hay quá đi thôi
Bài thơ rất hay
Bài viết rất hay nè anh ơi
Hay quá ngày mới vv e nhé
Ngày mới vv nhé E
– THƠ RẤT HAY
Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
hay
Ai?tội người ta rứa Lê Hoàng
Hay lắm đó bạn !
Hay tuyệt vời thầy ơi