Bài Thơ: Đi QUA MÙA MƯA BÃO (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: Đi QUA MÙA MƯA BÃO (Tác giả: Mami Vam)

Đi QUA MÙA MƯA BÃO
Thơ: Mami Vam

Mấy hôm nay mưa bão bỗng tràn về
Đã vùi nát bức tranh quê hoàn mĩ
Cảnh quê hương luôn yên bình dung dị
Còn chi đâu chỉ phút chốc hoang tàn ?

Những giọt buồn đang thấm đẫm chứa chan
Trong lòng họ nhiều ngổn ngang chua xót
Những hoa màu, trái cây hương vị ngọt
Cánh đồng vàng bát ngát lúa phì nhiêu…

Chẳng bao lâu tất cả bỗng tiêu điều
Chua xót lắm với rất nhiều trăn trở
Sống trong bão họ vô cùng lo sợ
Sẽ cướp đi từng thớ thịt vun bồi

Lắm nhọc nhằn vai ướt đẫm mồ hôi
Nay tất cả đã trôi cùng mưa bão
Họ chắt chiu từng miếng cơm manh áo
Chợt mất đi bao sầu não ngập lòng !

Qua bão giông trời lại sáng xanh trong
Luôn hi vọng nhiều tấm lòng rộng mở
Chung vòng tay chúng ta cùng che chở
Giúp đỡ nhau giữa lúc khó khăn này.

Đừng vô tâm trong cuộc sống hàng ngày !

25/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top