Bài Thơ: ĐẾN VỚI BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐẾN VỚI BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐẾN VỚI BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

Em chắc chắn một điều ở ngày mai.
Ai ai rồi cũng già theo năm tháng.
Ai cũng nuối tiếc tình yêu trong sáng.
Một người thương giấu kín ở trong tim

Em cũng vậy nên chẳng thể lặng im.
Mượn vần thơ nói những điều thầm kín.
Thời gian không già nhưng tình sẽ chín.
Sẽ rụng rơi trong khoảng trống hư vô.

Trong cuộc đời biết bao đợt sóng xô.
Có những lúc tưởng chừng như gục ngã.
Ôm nỗi đau dòng lệ rơi lã chã.
Dẫu buồn sầu vẫn phải đứng dậy thôi.

Ngày lại ngày thời gian lặng lẽ trôi.
Trái tim kia cũng dần dần chai sạn.
Sẽ chẳng còn những mộng mơ khao khát.
Chẳng tiếc thương cho khoảng trống trong lòng.

Rồi đến lúc chẳng còn nhớ còn mong.
Sẽ mỉm cười với muôn vàn thách thức.
Nhớ đến anh tim không còn rạo rực.
Sẽ lặng thầm tìm đến bến bình yên.

BLT 24/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím .Anh chúc em buổi tối an vui.

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Anh mo mot ngay tren dinh binh yen
Ngoi ben em khi mat troi khuat bong.
De co mot ngay thuc su yeu thuong
De thay van vat khong gian va vu tru
Xoay that deu vong luan chuyen thoi gian.

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ em hay chúc em tối vui bẽ an lành hạnh phúv nhé

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Binh yen song im lang bn lam ban oi !Chuc buoi toi Vv !

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

rat hay blt ah.

Trịnh Hằng
Trịnh Hằng
7 years ago

hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Tim còn đập thì lòng còn thổn thức.
Vì trăng già không thể vắng hằng nga.
Ai rồi cũng già đi theo năm tháng.
Nhưng ái tình còn mãi mãi mùa xuân.
Thật vui được thưởng thức thơ BLT . Chúc em luôn hp !

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Rất hay chúc blt buổi tối vui vẻ ?

Hung Tran
Hung Tran
7 years ago

Thơ em thật la hay
Dê người đọc co vi cay trong mũi
De người đọc ôn đươc bao ký niệm
Dê đông đời thành thản bước chân đi

Trong Hanh
Trong Hanh
7 years ago

Tho hay qua.loi tho noi thay cam suc cua bao nguoi ban ah

Phuong Hoang
Phuong Hoang
7 years ago

Rất rất hay….

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Một ngày nào đó sẽ đến. Thơ hay và chuẩn. Chúc em và gd cũng như các bạn trên Facebook một ngày mới vui vẻ nhé Bye bye

Lê Duy Hà
Lê Duy Hà
7 years ago

Thơ hay quá thực tế quá

Bích Nguyễn
Bích Nguyễn
7 years ago

Bài thơ hay. Dù còn nhiều nuối tiếc nhưng thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu xóa mờ đi tất cả. Niềm vui mới sẽ lại đến.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm nhé

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

Đọc bài thơ của bạn lòng cãm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Ôm nỗi đau dòng lệ rơi lã chã

En Xanh
En Xanh
7 years ago

Qua những vần thơ thấy như có chút nỗi niềm riêng đâu đó…Băng Lăng Tím ơi ! Lời thơ của bạn thật mang nhiều cảm xúc và nhẹ nhàng tha thiết đôi lúc mượn lời thơ cũng gởi chút nỗi niềm…

Tim Bang Lang
Tim Bang Lang
7 years ago

Thơ bài nào bạn viết cũng hay. Người đẹp, dể thương quá!

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ hay và đúng lắm em ơi,thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành nỗi đau.
Nhưng khi vết thương trở thành chai sạn ,thì nó đã phải mất một thời gian dài lắm.Chúc em buổi tối vv mạnh khỏe.

Hue Pham
Hue Pham
7 years ago

Thơ Thât là hay

Linh Dan Dan
Linh Dan Dan
7 years ago

Tho rat hay a

Thu Huong
Thu Huong
7 years ago

Hay lắm

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Van Yen Pham
Van Yen Pham
7 years ago

Bao giơ cho đên thuơ ngay xưa ? Me đanh trăm roi vân không chưa ! NHƠ em tôi châp nhân đôi trơi mưa Chi mong găp em ngươi cung trang lưa Uơc nguyên trong long bao nôi nhơ mong (,…)

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

…Lạc quan!
Ngày với ngày ta đây nào biết trứớc,
Cả đời người, như một thoáng mây bay,
Và tình kia dường như còn đọng lại,
Giấc mộng sầu! xin chia sẻ cùng ai,
Em hảy nói từ con tim mách bảo,
Với chân tình và gởi đến ieu thương,
Hoa sẽ nở dưới chân em đua sắc,
Và nụ cười, để đón nhận niềm vui…
…Ai củng biết đời người là một kiếp,
Có thương đau và hạnh phúc song hành…
Khi trời định duyên, ta đây định phận,
Gạt lệ buồn! cho cuộc sống ngày mai,
Năm tháng trôi thời gian ko ngừng lại,
Đốt lưả tình, sưởi ấm trái tim đông
Chẳng phải mơ, phải mộng với thơ tình,
Và sống thật cho đời ko khoảng trống…
…Một ngày kia, mặt trời sẻ soi sáng,
Dẩn đường em xuôi về bến tương lai,
Hay hạnh phúc đón chào em nơi đó…
……..không thì thầm….
và mãi sống lạc quan.
MT..

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay…?

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chủ Nhật vui vẻ và bình an.

Hung Vuong
Hung Vuong
7 years ago

Blt ! Thời gian không già nhưng tình sẽ chín..sẽ lặng thầm tìm đế́n bến bình yên .

Thế Thành
Thế Thành
7 years ago

Bài thơ hay tâm sự man mác buồn cảm ơn em

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Chúc chị ngủ ngon nha

Minh Mùi
Minh Mùi
7 years ago

Tuyệt phẩm thơ hay thiệt
Chúc mừng nhé vui vẻ hạnh phúc bên người yêu thương …nhé .

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Cũng lại bốn chữ :Hết lời để khen

Đinh Vũ
Đinh Vũ
7 years ago

Thơ của bạn saoma như có mình trong đó

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Hôm nay vừa xé thêm tờ lịch
Giật mình thấy quyển lịch mỏng tang
Mới Tết hôm nào ,sao vậy nhỉ?
Thu sắp tàn rồi,Đông sắp sang

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Rằng hay thì thật là hay
Nhưng nghe ra vẫn ngậm đắng ,nuốt cay thế nào?

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Bạn ơi đừng có bi quan
Để Bằng lăng Tím giải tan nỗi sầu

Do Ninh
Do Ninh
7 years ago

Hay quá trời,mê hồn thơ của em rồi,,,,,,

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban chuc ban ngay dau tuan vv nhe

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

Gui BLT:
Anh không thể quên dược em đâu
Cô bé ngày xưa: đôi má bầu
Đọc thơ Xuân Hương cười khúc khích
Môi thằm mời anh miếng cau trầu…

Scroll to Top