ĐẾN THĂM LẶNG LẼ
Thơ: Mạc Phương
Mang tặng anh chùm hoa bưởi lung linh.
Khoe cánh trắng rung rinh màu nắng mới.
Giữa khung trời biếc xanh cao vời vợi.
Hương nồng nàn gửi tới biển chiều nay.
"Ngắt chùm hoa gói trong chiếc khăn tay."
Như tín vật đắm say người lữ thứ.
Em biết là…anh vẫn đang cầm cự.
Vì nhớ em nghẹn ứ cả tâm tư.
Chiếc chuông gió bỗng giật mình lắc lư.
Như muốn bảo : em rất cừ đấy nhé.
Vượt đường xa đến thăm anh lặng lẽ.
Chỉ nhìn thôi và khe khẽ gọi tên.
Em đã thấy anh đứng lặng bên thềm.
Mắt dõi về khoảng không trên triền núi.
Chắc thương em đang ngày đêm cặm cụi.
Ghép vần thơ đốt cháy rụi khát khao.
Chỉ như vậy chẳng cần nói lời nào.
Chẳng cần nghe xôn xao mùa chợ vãn.
Bởi trong tim… chưa bao giờ thấy chán.
Lời yêu thương…chẳng vơi cạn anh ơi.
Tạm biệt nhé ! Em lại phải đi rồi.
Đành rời xa … gửi đôi lời ở lại.
Hãy mỉm cười…để tình yêu thắm mãi.
Bóng hình anh… sống mãi ở trong tim.
MP 21/2/2018
Ảnh internet
??????
Bài thơ tình hay lắm .
Tuyệt vời lắm MP em à. Chúc e năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc nhé
Bài thơ rất hay . Chúc em
Thơ hay lắm . Chúc MP năm mới vui vẻ hạnh phúc
Hay tuyệt chị iu
Hay lắm bạn ơi Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc và như Ý cát tường
Rất hay bạn hiền
Bài Thơ hay quá Mạc Phương
Buổi tối vv hạnh phúc yêu thương nhiều nhé ?????
Mình thấy xã hội giờ đi ra đường đi đâu đó mệt lắm bạn ah. Ở nhà ngủ và ăn là sướng hơn tiên. Bài thơ xúc động lắm nha bạn
Rất hay bạn nhé
Thật tuyệt và đầy tình yêu..bài thơ thật dễ thương. Chúc bạn có buổi tối thật vui tươi an lành
Bài thơ rất hay
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Mến chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ hay lắm thi hữu !
Bóng hình anh sống mài trong tim. Hay lắm
Rất tuyệt vời
Thơ hay lắm!
Lời yêu thương Hương bưởi ngát hương tình
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Thơ hay lắm chị
Đúng tình cảm núi rừng gửi về biển cả! Cám ơn e nhé!
Bài thơ hay lắm em ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon em nhé
Hay lắm em
Ngày mới Bình An và ,hp vui vẻ bạn iu Mạc Phương nhé !♥️
Rất tuyệt vời
Mình chúc bạn một mùa xuân an lành nhé
Thơ hay lắm ảnh đẹp .buổi trưa vui vẻ ngọt ngào ấm áp
Hay lắm nl
Nỗi nhớ cồn cào , anh mãi đi tìm
Theo câu hát anh về miền quan họ
Rồi ngược lên miền cao nguyên lộng gió
Hay trở về chốn thành thị xôn xao
Anh mãi tìm em , em ở nơi nào ?
Thơ hay quá. Chúc TG luôn nhiều nhiều vui..
Biển lặng chiều nay vắng bóng ai