Bài Thơ: ĐÈN KHUYA (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐÈN KHUYA ___________
Thơ: Lê Hoàng

Thương nàng thao thức canh khuya
Ngồi đan sợi nhớ phương xa ngậm ngùi
Nỗi buồn ai rót chưa vơi
Thở than tiếng gió ru hời vọng đưa

Phương nào đã ngủ hay chưa ?
Để đêm thổn thức như mưa trong lòng
Chong đèn chiếc bóng ngồi mong
Bàn tay ôm ấp một vòng chở che

Bây chừ ! Cách mấy sơn khê
Khát khao tiếng nói vỗ về canh thâu
Đong đưa bóng dáng hoen mầu
Nhặt dòng tâm sự mà đau đớn lòng .
Lê Hoàng 10/6/18

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Hay quá em trai ơi

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
6 years ago

Chúc mừng tg thơ hay

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Tuyệt vời

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay !

Nhật Hạ
Nhật Hạ
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Hay lắm

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi Anh chào buổi sáng tươi đẹp an lành luôn vui hạnh phúc

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Canh trường giấc ngủ mông lung
Nhớ ai da diết tim hồng xốn xang

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Buồn rứa anh

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời !
Chúc ngày mới vui vẻ nhé anh! ??

Dau Ckan Dja Dang
Dau Ckan Dja Dang
6 years ago

Sao nó như truyện kiều vậy bạn

Scroll to Top