Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ? (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ? (Tác giả: Hoàng Lan)

ĐẾN BAO GIỜ?
Thơ: Hoàng Lan

Đừng lặng lẽ viết bài thơ nơi ấy
Ngồi một mình sẽ trống trải cô đơn
Ánh trăng khuya sẽ buông giọt tủi hờn
Nép vào mây chẳng còn soi đôi bóng

Đừng lặng lẽ ru hồn nơi bến mộng
Sẽ cồn cào biển rộng nhé người thơ
Sóng ngàn năm sóng ôm ấp vỗ bờ
Dẫu đêm về ánh trăng mơ lấp lánh

Đừng lặng lẽ trong vòng tay cô quạnh
Thu sẽ buồn sẽ lạnh bởi heo may
Nhớ xa xôi nước mắt lại vơi đầy
Chạm tim đau đợi một ngày không đến

Đừng lặng lẽ cõi tiên bồng ẩn hiện
Giấc nồng say ru không tiếng ơi à
Đêm trở mình dạ cay đắng xót xa
Những yêu thương những mặn mà da diết

Đến bao giờ…? Người dưng à…có biết?
HL

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Hay tuyệt em gái

Khang Chí Hà
Khang Chí Hà
5 years ago

Chúc buổi chiều vv & hp chị nhé

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm em . Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc và an lành nhé !

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền ơi. Chúc vv hp nhé

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Thơ hay lắm em à, Chúc em cuối tuần vv nha

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Hieu Tran
Hieu Tran
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừng cháu !

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Bài thơ hay e nè

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Em iu

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Hay lắm nè

Xuan Chau
Xuan Chau
5 years ago

Tôi cô quạnh giữa dòng đời nghiệt ngã
Ai gom buồn hối hả bỏ vào tôi..! Thơ hay giàu cảm xúc thật trữ tình . Chúc tg chiều bình yên

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ hay lắm Hoàng Lan

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
5 years ago

Hay lm.chiều tối vve nha e

Trần Phúc
Trần Phúc
5 years ago

Người dưng hiểu mà em

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
5 years ago

Hay lắm em a cuối tuần vui vẻ nhé em Hoàng lan

Đơn Cô Đêm
Đơn Cô Đêm
5 years ago

Rất hay

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
5 years ago

Thơ hay trăn trở nỗi niềm
Bao giờ đến được với miền ước mơ ?
Mặn nồng,tha thiết có chờ ?
Người ơi sao cứ hững hờ để đau ?

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Ngọt ngào da diết quá chị ơi .. cuối tuần vui chị nhé ..

Bình An
Bình An
5 years ago

Bài thơ hay quá em. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé.

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Lâu rồi mới thấy thơ e

Phố Xưa
Phố Xưa
5 years ago

Hay quá nà

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc, đặc biệt câu cuối là một tiếng ngân dài đau đáu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị à

Tue Tam Thi
Tue Tam Thi
5 years ago


Đừng lặng lẽ…còn ý thơ bất diệt!
Động tiếng cựa mình tiếc buổi tàn thu,
Hạt trăng sương óng ánh điệu mơ ru
Sóng cứ gọi…người ơi đừng lặng lẽ!
Khát vọng trào sôi…
bài tình ca…
.chớ phổ âm dâu bể!…

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Cơn sóng tình vẫn cồn cào biển cả
Gió yêu thương vi vút khung trời
Trăng hạnh phúc ngập loang vàng chờ đơi
Khoảng chia xa còn cách đôi nơi
(Cảm tác)
Thơ cháu hay

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân
5 years ago

Thó em anh đọc lòng xao xuyến.
Tình thơ sao mãi quyến hồn anh.

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Lâu lắm rồi anh lại đọc thơ em
Như đang thấy hình em qua ảnh ảo
Dẫu hồn thơ viết chữ đừng mách bảo
Nhưng vẫn âm thầm…da diết niềm đau

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền ơi

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

Hay Hoàng Lan à

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
5 years ago

Em dị ứng với heo may giá lạnh
Và rất buồn khi hưu quạnh phải ko.
Trái tim em luôn bừng cháy đỏ hồng
Chỉ một lỗi làn da em mẫn cảm…

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Thơ hay buồn thấu con tim, ko biết tác giả hồi này sức khỏe ổn chưa???

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Thơ hay lắm…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Cảm ơn gia đình thân yêu. Chúc cả nhà luôn hp, vui vẻ

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Bài thơ hay
Chúc chị gái buổi chiều muộn nhiều niềm vui sức khỏe và luôn may mắn nhé chị

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Cảm ơn em gái dễ thương. Ngày mới nhiều niềm vui mới

Ngọc Khoa
Ngọc Khoa
5 years ago

Hay lắm em.

Scroll to Top