Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐẾN BAO GIỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐẾN BAO GIỜ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi vô tình ta chợt gặp lại nhau
Trong đáy mắt niềm đau còn đọng lại
Còn ẩn hiện trong lòng nhiều tê tái
Kể từ khi ta đã mãi xa lìa

Còn nói gì khi tình đã cách chia
Đây vương vấn còn bên kia buồn bã
Không gặp nữa và trở nên xa lạ
Cuối đường yêu tình cũng quá hững hờ

Hết yêu rồi ta thành kẻ bơ vơ
Căn gác trống từng giờ ôm tiếc nuối
Ôn kỷ niệm những ngày còn rong ruổi
Mà giờ đây ta thui thủi một mình

Rồi có lần trên phố vắng lặng thinh
Giọng quen thuộc nghe lòng mình tê tái
Bên người mới ai đã vui trở lại
Chỉ còn ta ôm mãi mối tình buồn

Thôi thì đành cúi mặt bước qua luôn
Nghe cay đắng mắt trào tuôn dòng lệ
Trách ai nữa vì đời là như thế
Có oán than chỉ để chuốc thêm sầu

Biết làm gì khi tình quá đậm sâu
Phải đợi đến bao lâu thì quên được.

D H

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Buổi tối vui vẻ bạn nhé!

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Anh có biết là buồn lắm không hả
Huhu

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc quá bạn ơi

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ hay Quá,,,,

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg ,,/,, chúc bạn đêm an lành hạnh phúc mộng đẹp

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay wa đi a ak.e chuc a lam nhiêu tho hay nua ak

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc ngày mới đong đầy mơ ước

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi mang nhiều tâm trạng buồn vậy bạn

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Con gió thoảng trong đời sao quá vội
Kỷ niệm đầy thơ mộng sống trong tôi
Trong xa vắng tuổi hồng chan ước hẹn
Đẹp vô ngần nụ thắm làn môi
Hồn trinh khiết chưa bao lần yêu dang dối
Tuổi học đường ngơ ngẩn nỗi vu vơ
Ủ mộng lòng hiêu hắt mảnh tim côi
Ôm nhung nhớ vào hồn đêm thao thức
Tuổi thơ ơi xin một lần trở lại
Dạ thương hoài cái thuở mãi xa xôi
Niệm ký ức một thời ôm bao nỗi
Dương hoàng. Cảm ơn anh bài thơ hay tuyêt anh à..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Thơ rat hay lời sâu lắng chúc mừng em

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời. Chúc vui vẻ hạnh phúc

Mùa Xa
Mùa Xa
5 years ago

Vẫn còn yêu sao anh đành vội bước
Để chiều nay em chạnh lòng đi ngược
Cuối con đường nơi đó sẽ không anh
Thiếu vắng anh cây cũng chẳng còn xanh
Chim cũng không đùa với lá trên cành
Gió chẳng hát bài ca tình đôi lứa
Và trong em tắt luôn bao ngọn lửa
Của yêu đương đôi lứa chửa nông nàn…
Anh đừng đi để thôi hêt trái ngang…
******
Bài thơ anh rât hay em mạo muôi họa môt chút

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ hay quá anh à.

Mộng Thi Nhân
Mộng Thi Nhân
5 years ago

Hây quá nguời ơi
Tăng hoa a nè hiiii

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Bài thơ buần nhưng hay lắm a

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay nhé bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Người Đau Khổ
Người Đau Khổ
5 years ago

Vần thơ chắc đag tái hiện quá khứ của tác giả. Buồn

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Lời thơ của anh lắm buồn,lắm ưu tư đọc rất hay anh Dương Hoàng

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt anh trai ơi

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Gặp lại nhau mắt vương niềm đau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu.

Cúc Hoa
Cúc Hoa
5 years ago

Bai tho hay lam anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Trong gác trọ còn in hắn vết xước
Có lẽ nào chẳng xóa được tình kia

Đường song song cách biệt nỡ chia lìa
Ôm tiếc nuối…ô kìa sao ngoảnh mặt
Trong vô vọng buồng tim sao chợt thắt
Kỷ niệm về dìu dắt bước chân hoang.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc bình an vui thơ !

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Tho hay. …hiiii

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha em !

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a ơi..

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Bài thơ hay em trai à

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay lắm em

Bùi Thị Tuyết Hương
Bùi Thị Tuyết Hương
5 years ago

sao thế a hjjjjj

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá

Scroll to Top