Bài Thơ: ĐÊM VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM VÀ BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM … VÀ BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

Người chẳng hiểu biển đêm về đẹp lắm
Cánh buồm trôi theo ngọn gió xa xăm
Đèn lập lòe như những ánh hải đăng
Soi lòng biển bóng vầng trăng thấp thoáng

Người có biết vết thương lòng của biển
Cũng như người thầm lặng đếm sao đêm
Biển vẫn vui theo con sóng vỗ mềm
Vì tình biển vốn bao la ngọt lịm…..

Người hiểu đâu những đêm về biển khóc
Giọt lệ lòng chảy ngược mãi vào trong
Cũng như người bao thao thức hoài mong
Người xa ấy biết về đâu vô vọng….

Trong cô đơn biển vẫn thầm khát vọng
Sóng đưa thuyền vỗ nhẹ bóng đời nhau
Thì người ơi dầu có thấy xuyến xao
Hãy hy vọng một ngày trao duyên thắm…

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay nha em gái

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay tuyệt.

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay lắm.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ!

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

hay lắm em!

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Tình của biển đẹp hơn qua lời thơ cua em PHÚ SĨ ak. Chúc em ngày mới tràn đầy năng lượng …

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em ạ.

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet voi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm- Cám ơn Phú Sỹ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

hay lăm nha

TK Khánh
TK Khánh
7 years ago

Hay qua ban ơi

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Sâu lắng

Scroll to Top