ĐÊM TRĂNG
Thơ: Mạc Phương
Em lặng lẽ trở về nơi quán vắng.
Ngắm trời đêm óng ánh bến sông trăng.
Đôi mắt biếc thăm thẳm ánh sao băng.
Cầu tình ái long lanh hồn khát vọng.
Biển trong xanh vẫn âm thầm dậy sóng.
Đại dương sầu gửi trọn dải san hô.
Ánh trăng ngời lăn theo ngọn sóng xô.
Trùng trùng nhớ vo tròn viên cát mịn.
Lối yêu xưa vẫn ngọt ngào bịn rịn.
Chẳng thể xa dẫu năm tháng nhạt nhòa.
Trăng chênh chếch soi bước bóng người xa.
Trọn tuần rằm xuyến xao đôi mắt ngọc
Ngắm trăng tròn một mình em bật khóc
Thương nhớ anh cũng chỉ ở trong mơ.
Ngày lại ngày âm thầm gửi vần thơ.
Mong nơi ấy anh luôn luôn hạnh phúc.
Nhờ ánh trăng gửi đến anh lời chúc.
Vui thật nhiều bên người ấy xinh tươi.
Em của anh cũng sẽ gắng mỉm cười.
Mỗi đêm rằm cùng ngắm trăng anh nhé.
Bước chân anh về bên em rất nhẹ.
Thoảng qua thôi nhưng mãi mãi khắc ghi.
Đường tình duyên chẳng sánh bước cùng đi.
Trong tim em anh luôn là tri kỷ.
BLT 17/8/2016
Ảnh: internet
Tuyệt vời
Bài thơ hay ngọt ngào tình cảm lắm bạn ơi
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé
Ngắm trăng tròn một mình em bật khóc Tiếng khóc ko phải là tiếng khóc đau khổ tan nát cõi lòng Mà tiếng khóc nhớ nhung ko nguôi về người yêu của mình xây dựng lứa đôi với người khác Thật cao thượng thật da diết thật đáng trân trọng với ty của bạn
Bt Đêm trăng là một bản tình ca buồn lãng mạn tuyệt vời
Rất hay
Thơ hay lắm chị.
Tình là thế muôn đời không thực dụng.
Yêu chân thành mong hạnh phúc với người ta.
Dẫu đêm về lòng lắm những xót xa.
Vẫn một dạ yêu không mong điều chi cả.
Hy sinh hết tình yêu là thế đó .
Không hẹp hòi,không hờn giận dù đau.
Dù tim mình oằn oại bởi xa nhau..
Vẫn mong chúc những ngọt ngào…nơi ấy.
rất tuyêt vời
Thật tuyệt vời & ngọt ngào bạn ah
Chúc BẠN
Khong o bien nhung cung xuat khau thanh tho duoc ve bien that la tuyet voi !
Thơ hay lắm
Lời thơ dạt dào tình cảm thương yêu, mong đợi.
Hay lắm bạn! Chúc buổi chiều vv.
Hay that day ! Lang dong nhung cuon cuon ban oi !
Thật là ngọt ngào đằm thắm.!
Anh lặng lẻ ngồi nhìn nơi em ngóng
Ngắm sao băng mang đến dịu kỳ
Mặt đối mặt trao nụ hôn thầm nhớ
Xao xuyến lòng mộng đẹp ý thơ trao
Anh cứ tưởng tiếng cười là bè bạn
Gặp lại nhau cho cay đắng se lòng
Còn chua chát những lạc loài chai sạn
Em hãy cười lên cho hạnh phúc xuôi dòng
«thơ m vừa đi ăn trộm đó»
Thơ rất hay hình ảnh đẹp BLT ạ,chúc bạn buổi chiều luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé
Thoi rat hay y thoi muot ma tinh cam chan thanh xúc tiet khien nguoi do trai qua nhieu cung bac cua tinh yeu doi lua
BLT lại nho nguoi ấy nua rồi!bài thơ hay lam em.Chúc em luôn vui khỏe!
Vân lãng mạn ghê ha!
Hay lắm em
Thơ hay lắm Bằng Lăng Tím .
Tặng người lâm thơ hay
Tho hay the Bang Lang Tim oi ? Mong duoc thuong thuc nhieu nhieu nua Thanks ?
hay lam Tin oi! nhung ky nien dep gio chi con dong lai trong ky uc,nguoi di va di xa roi phai khg em ?
tuyệt quá
Bài thơ rất, rất hay em à cám ơn em nhiều, thơ càng ngày càng tuyệt, buổi tối vui , hạnh phúc, ngủ ngon nhé
“Trăng dằm đã sáng ,lại tròn.”
Ngắm trăng tròn, anh nhớ tới em yêu.
Thương nhớ nhiều, anh cùng gửi trong thơ.
Ngày lại ngày, mong em luôn hạnh phúc.
Ánh trăng dằm sáng tỏ tình em.
Vòng tay ấm ôm cả vầng trăng.
Gửi về em niềm yêu thương sâu lắng.
Vui lên em,đón ánh trăng dằm.
Như có anh,cùng em vui sánh bước.
Lối yêu xưa vẫn ngọt ngào nhung nhớ.
Chẳng nhạt phai những tháng năm xa cách.
Tình đôi ta ngăn cách bởi ngân hà…
Anh sẽ về bên em…
…khi mỗi độ trăng tròn…
Chúc em ngắm trăng vv.
Thơ hay lắm BLT oi
Chúc BLT luon vui vẻ và hạnh phúc.
Hay ne ..btoi an lah b nhe.
Bài thơ đáng yêu quá em
Hay!
Hay tuyệt vời
Thơ Em viết hay,người ở đâu dễ thương quá.nhưng hơi suy tư.chúc một ngày tươi đẹp.
Bãi cát mịn em vo tròn anh đó
Thời gian rảnh khi xa vắng không anh
Kẻo mai kia gặp mặt không rảnh rỗi
Cát không ghen xúi biển sống ầm ào
Ta ngắm ảnh biết mình trong ảnh đứng
Nên mắt em hờn trách sao không ngồi
Em đâu biết anh đang tính ngồi đâu
Ngồi đối diện thì đứng còn hơn ngồi