Bài Thơ: ĐÊM THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THÁNG BẨY
Thơ: Hồng Giang

Về đi em lá thu rơi rồi đấy
Trăng uốn cong một nét gẫy giữa trời
Có điều gì mà em phải chơi vơi
Trăn trở mãi bờ môi hồng trễ nải

Đêm tháng bẩy dường như còn khắc khoải
Gió mong manh mê mải ngóng ngâu về
Sao em còn chìm đắm với đam mê
Ly rượu chát, cafe thì đắng lắm

Về đi em đường đời xa vạn dặm
Những nổi chìm đăm đắm lối em đi
Đoạ đầy chi cho phai nhạt xuân thì
Ai thương xót những khi em lạc bước

Về đi em tương lai còn phía trước
Tội tình gì mà đi ngược thời gian
Ánh bình minh ngày mai sẽ ngập tràn
Em sẽ thấy muôn vàn điều tươi sáng

Đêm tháng bẩy ánh đèn mờ nhập nhoạng
Phía chân trời….
Thấp thoáng….
Ráng hồng tươi !

17/07/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Rất tâm sự một lời khuyên đầy ý nghĩa mà bài thơ đã thể hiện , cám ơn tg nhiều

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Tuyệt đỉnh thơ tình !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Hà Phượng
Hà Phượng
3 years ago

Rồi….cổ về chưa anh????

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay tuyêt voi thi sī HG !

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

E chưa v..ề?

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời khuyên chân thành va thật ý nghĩa . Thơ anh tuyệt vơi .em tăng hoa cho thi sĩ viết thơ hay ne .

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ hay giống như lời tự sự vậy

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Về đi em đường đời xa vạn dặm
Những nổi chìm đăm đắm lối em đi
Đọa đầy chi cho phai nhạt xuân thì
Ai thương xót những khi em lạc bước
Thật súc động , súc động đến rơi nước mắt , đọc thơ rồi thấy nhói đau nơi lồng ngực
Không biết mình có là em trong này không nhỉ ? Chỉ cần chàng thương là đủ rồi , em về nhé chàng thơ
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm , bài thơ rất hay , ý nghĩa thâm sâu chạm đến nơi con tim
Buổi tối an lành hạnh phúc trọn niềm vui nhé chàng

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Bài thơ hay
Chúc anh luôn vvhp

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Nhấp trên môi ly cà-phê đắng.
Tựa như đời bạc trắng nghĩa nhân.
Trên tay khói thuốc tan dần.
Tựa tình bỗng có, một lần rồi thôi.

Nguyễn Bích
Nguyễn Bích
3 years ago

Hồng giang em chi ko thích từ bờ môi hồng trễ nải vì chi biết để gieo vần từ cuối câu sau nhưng từ trễ nải ko hay lắm còn bài thơ tuyệt lắm đấy là cảm nhận cá nhân của chi nếu có gì ko đúng em thông cảm cho chi nhe chuc em & đại gia đinh ngày chủ nhật vui vẻ nhe (

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay ma

Scroll to Top