Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐÊM
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đêm gác tay lên trán nằm suy ngẫm
cuộc đời ta từ lẫm đẫm đến giờ
bao cay đắng chát chua ta từng nhấm
dư vị nào còn lại… để mà mơ!

Đêm huyễn hoặc chạm vào bờ mộng mị
tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi thấy buồn tênh
giấc mơ nào có về xin hoan hỷ
được an lành tròn giấc mộng thần tiên

Đêm may mắn mơ thấy miền an hạnh
có lung linh màu mưa nắng thuận hòa
những nụ cười trên bờ môi lấp lánh
giữa đất trời đầy cỏ lạ, hương hoa

Đêm dối gạt những giấc mơ rất tuyệt
tỉnh thức rồi ta mới biết… còn đâu!?
trong tim ta có điều gì luyến tiếc
đời làm sao như giấc mộng mà cầu?.

Ngày 13. 11. 2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
5 years ago

Tỉnh thôi nhà thơ sáng yên bình nhé

Nguyễn Bính
Nguyễn Bính
5 years ago

Bài Thơ tác giả viết thật hay. Nhẹ nhàng sâu lắng. Cám ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ. Chúc tác giả và gia đình luôn vui vẻ & tràn đầy yêu thương…

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
5 years ago

Hay quá đi à

Trần Lan
Trần Lan
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi, buổi tối bình yên vui vẻ bên gđ em nhé

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
5 years ago

Đi Đà Lạt 1 mình hả Em

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Đêm nhiều khắc khoải, trở trăn, hiền đệ nhỉ! (y)

Scroll to Top