Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÊM…
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm…
Gió trở nghe lòng buồn man mác
Dế than thầm…
khúc nhạc trỗi buồn hơn
Gió ngang qua
dìu dặt thổi từng cơn
Bên thềm vắng…
mưa dỗi hờn ngồi khóc

Đêm…
Thao thức giọt sương rơi ngà ngọc
Đám cỏ mềm
nhú mọc những mầm xanh
Ước giờ đây
đươc ai đó dỗ dành
Câu thủ thỉ
tình anh trao em hết.

Đêm…
Lặng lẽ bước dặm dài mỏi mệt
Vắng anh rồi
da diết nhớ người ơi
Phím tơ rung
ngân khúc nhạc không lời
Bên ô cửa
khung trời đêm huyền diệu.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
7 years ago

Hay đó em, chắc đang ngắm biển ở bến Do hả?

風秋子
風秋子
7 years ago

Tím iu number one nhá hihi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Bài thơ hay quá, rất tuyệt vời
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ nhẹ nhàng sâu lắng rất hay em Tím Lăng Bằng ?

Bà Chằng
Bà Chằng
7 years ago

Hay quá ạ !

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Bài thơ hay lắm em yêu

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Rất hay và sâu lắng
Chúc Tím và những vần thơ của người đẹp mãi không phai màu

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ hay đó em

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Thơ hay mà buồn non nỉ. Híc

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Thơ hay có chút tám trạng ..chúc e vui vẻ hp .

Ductho Ho
Ductho Ho
7 years ago

Nếu được là Cô giáo …Phải chấm cho Bài Thơ này điểm 10/10 đó Bằng Lăng Tím .

Phan Phamvan
Phan Phamvan
7 years ago

Trời đã sáng, ánh dương soi yếu điệu
Cả tâm hồn lại rạo rực nhớ người yêu
Gió mơn man giai điệu yêu kiều
Cây rung nhẹ khẽ đùa cùng gió
Em ơi ở nơi xa em có nhớ
Những chiều xưa dạo bước bên nhau
Chiếc lá thu rơi nhè nhẹ trên đầu
Em khẽ vuốt tay lên mái tóc
Những cây xanh sẽ đâm chồi nảy lộc
Như tình yêu anh̃ dành hết cho em
Mùa xuân về lại nhung nhớ đêm đêm
Thời xa ấy êm đềm bao kỷ niệm
Hihihi! Chúc vui vẻ nhé

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rất hay nhoa nhoa …chúc em vui nè …

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Đêm tĩnh lặng …
gió lùa qua khe cửa
Nhớ trở mình nức nở giọt xuyến xao
Cớ làm sao bao mật ngào ngày nào
Như tan vỡ tự trào bờ môi nóng

Đêm nghe tiếng…
kinh cầu như vang vọng
Gõ vào hồn xao động chúa ba ngôi
Anh ở đâu để hóa đá đến bời bời
Trái tim nhỏ …gọi ơi …người tình hỡi !

Đêm thao thức …
để màn sương chới với
Mây lững lờ gió hỡi …!? có hay chăng
Anh ở đâu bến cũ con sông trăng
Ánh nũng nịu, ngực căng đầy rạng rỡ

Đêm tha thiết …
gặp nhau chi duyên nợ
Mai xa rồi …tan vỡ cả nhớ nhung
Ai đền em… những bước nhỏ …ta cùng
Ước gì nữa … tương phùng … câu cách trở

Đêm lặng lẽ …
Đôi vai gầy run sợ

Hihi chị mở hàng nhà tím nha …

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
7 years ago

Hay lắm tg

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Bài nào của Tim e cũng hay hết, khen hoài hết lời khen mất rồi Tím e ơi! Hihi

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
7 years ago

Bằng Bằng Lăng Tím ở tây bắc ha thơ bạn hay qúa

Bình Minh
Bình Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay từ ngôn từ đến giai điệu

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Bài thơ dạt dào tình cảm ướt át lắm Tím ơi!Đêm của Tím nghe như tim mình nức nở
Thơ hay quá không họa nổi nữa đâu đành làm thinh vậy
Chuc Tím và gđ ngày mới nhiều niềm vui may mắn an bình nha

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Hay quá

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Chờ Em Mùa Trăng
Tác giả: Hồng Dương

Chiều ngã dần về phía vắng bóng em
Cơn gió vỗ nát mềm bờ vai mộc
Vàng khói thuốc bước chân ai cô độc
Tiếng dương cầm bỗng chốc vọng buồn tê

Nhìn dòng sông lơ lững mỗi chiều về
Mây đi kiếm đam mê hồn xưa cũ
Cùng lọn gió não nùng quay vần vũ
Đêm đơn côi… sương phủ lá xanh xao

Anh trở về đường vắng lạnh hanh hao
Nguồn cảm xúc ngày nào đêm thắp lửa
Đam mê cháy giữa nguồn yêu đôi lứa
Mùa đông ơi ! Em hứa những câu gì

Ở rất xa tuyết trĩu nặng bờ mi
Phương trời ấy chân đi hồn ở lại
Trăng giá rét nhạt mờ đêm tê tái
Một mùa đông khóc mãi giọt tình buồn…

Vọng đôi bờ tím ngắt buổi hoàng hôn
Là nỗi nhớ theo nguồn thương câu hẹn
Đông vẫn đợi một mùa trăng sẽ đến
Gọi em về bên bến ngọn yêu đương…

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay

Scroll to Top