Bài Thơ: ĐÊM MƯA LẠNH…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM MƯA LẠNH…. (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM MƯA LẠNH….
Thơ: Mạc Phương

Miền Bắc đêm nay lạnh lắm anh ơi.
Gió từng cơn vẫn rít gào thảm thiết.
Mưa tí tách nối đuổi nhau mải miết.
Lại thương người đang cô lẻ đêm thâu.

Nếu cuộc đời thật sự có phép mầu.
Em sẽ đến bên anh chia hơi ấm.
Cho ngọt ngào hương hoa vườn đất cấm.
Cho tình yêu thắp ánh lửa đêm đông.

Trời về khuya giá buốt thấm lạnh lòng.
Thương nhiều lắm trái tim côi ứa lệ.
Đêm khắc khoải chờ lời thơ anh kể.
Về một người con gái đã đi xa.

Hãy ngủ ngon trong tiếng nhạc hoan ca.
Trong giấc ngủ em đến bên thật nhẹ.
Và thì thầm tiếng yêu anh khe khẽ.
Đợi tàn đêm nắng ấm lại ửng hồng.

Miền đất hứa em vẫn đợi vẫn trông.
Đón mừng anh ghé thăm khi xuân tới.
Khắp mọi miền rộn ràng vui phơi phơi.
Vai kề vai…mái nhà nhỏ có nhau.

( PH 25/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Tha thiết ý thơ và cảnh vật thật phù hợp, hay lắm em!

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Phượng Hồng …

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Hay quá ,hay quá..!! Buổi tối ấm áp, Ngủ ngon Mơ đẹp..! Nghe E…

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Hay quá chị iu . Lời yêu thương ngọt ngào da diết quá chị iu của em . Đêm Đông thậ ấm áp chị nhé!

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Hay lắm em yêu chúc em đêm bình an vui vẻ nha em

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Tối vui vẻ ấm áp em nhé !

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Thơ P.H bài nào cũng hay. Nhưng bài này có lẽ lạnh quá nên rất có lửa,hi hi..?

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Gio mua mang den tung con lanh…Thap rua dung do doi cho ai…Cung boi cung dan xua loi nhip…Nguoi ve am lai manh hon ta.

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Hay lam Phuong Hong em. Chuc buoi toi yeu thuong ngot ngao vv hp nhe em

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tho c viet bai nao cug bun.100 like

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
8 years ago

Canh rât đep. Chuc ban vv

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Tuần mới sang anh hứa sẽ mỉm cười
Vì phương xa sắc Phượng Hồng vẫn thắm
Vẫn bên anh những đêm dài sâu thẳm
Ấm lòng anh mỗi lúc gió lạnh về

Anh sẽ cùng em thắp ngọn lửa đam mê
Của ký ức những ngày ta đã có
Đông này không lạnh. Hihi chỉ rét thui

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Em cứ làm thơ cứ giận hờn
Dù mưa dù nắng bão tuyết giông
Dù mùa xuân đến hay đông lạnh
Cả trái tim em rực lửa hồng

Em vẫn làm thơ mải miết tình
Như mình còn trẻ hé môi xinh
Như dòng sông chảy quanh co khúc
Đôi bờ hoa lá mướt rung rinh

Em mải làm thơ cho mối tình
Đã chìm dĩ vãng buổi sơ sinh
Vọng theo ngày thàng bao nhung nhớ
Để níu cho ai một chút tình

Em sống cuộc đời nhuộm luyến thương
Sầu vương muôn nẻo mọi con đường
Thức dậy nhìn trời mây non nước
Một màu tình ái với người thương

Người em thương mến đã xa rồi
Em gọi vần thơ ước xa xôi
Tan vào xanh thắm không lưu giữ
Để mãi ngàn năm mãi yêu người….

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Em làm thơ KHỎE lắm cứ như xuất bút là có thơ….
Anh hiểu vì sao lại thế này….
Anh viết bài thơ trên cũng xuất phát như vay…
Chuc em gái iu viet KHỎE nhé…

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Ai mà may mắn thế ta?(tôi ko thích ND này)

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Thơ ph hay quá ,thật tuyệt vời bạn a,,,,

Hồng Phượng
Hồng Phượng
8 years ago

Thơ hay lắm ảnh cũng đẹp..Phượng Hồng

Quy Lê
Quy Lê
8 years ago

Thơ hay lắm e ơi

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Khóc vì nhớ em huhu Phượng Hồng !

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng ngủ ngon mộng đẹp

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bai rat tuyet voi chuc phuong hong dep nhu mua hoa phuong no

Thuý Hoàng
Thuý Hoàng
8 years ago

Thơ hay lắm Phượng Hồng nhé!

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Hay lam ban a. Cai lanh ben ngoai ko sanh bang lanh trong tim dau,neu ban den duoc ben anh thi bang tuyet cung phai tan chay..hihi..Chuc

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

Rat tuyet voi !

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em

Khang Lương
Khang Lương
8 years ago

Hay lắm em Phượng Hồng

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay quá chúc bạn đêm khuya ngon giấc mơ ước thật nhiều mộng đẹp nhất

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm Bạn thân

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

“Đêm mưa lạnh” thơ tuyệt hay! Giàu cảm xúc quá MP à.
“Bạn ơi! Chưa gặp bạn lần nào
Mà nghe thơ bạn,lòng sao bồi hồi”…

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Đọc thích ơi là thích….

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Rất hay

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Rất hay

Scroll to Top